Wednesday, December 2, 2020

Gương Thành Công - MILTON S. HERSHEY, NGƯỜI ĐÃ BIẾN THẾ GIỚI THÀNH NGỌT NGÀO

Hay Bien The Gioi Thanh Ngot Ngao 

Ngày nay, chẳng mấy ai mà không biết đến tên kẹo so-cô-la Hershey, nhưng khi Milton Hershey bắt đầu sự nghiệp sản xuất kẹo của mình, chẳng ai đã biết ông ta là ai. 

Đến từ vùng nông thôn nghèo tại Pennsylvania, từ thuở bé, gia đình thường xuyên gặp nạn và Hershey phải theo gia đình di chuyễn chỗ ở thường xuyên.  Chính vì thế mà, việc học của ông gặp gián đoạn nặng nề.  Tuy nhiên, bằng tất cả nỗ lực, ông đã tự nổi lên như một doanh nhân giầu có nhất nước Mỹ. 

Trước khi Hershey thực sự thành công, ông đã gặp rất nhiều thất bại.  Sau khi bị sa thải khỏi việc học nghề in ấn, ở tuổi 30, ông đã bước vào những dự án kinh doanh kẹo, nhưng tất cả đều thất bại và bị phá sản.  Dự án kinh doanh kẹo đầu tiên và bị thất bại đó là, năm 1870 tại Philadelphia.  Sau sáu năm là việc chăm chỉ, ông lại thất bại trong kinh doanh kẹo lần thứ hai ở New York.  Bất chấp những thất bại và khó khăn liên tục, năm 1886, ông thành lập Công ty Lancaster Caramel.  Cuối cùng, ông đã được nhìn thấy thành công của mình.  Ông bắt đầu sản xuất và bán sản phẩm kẹo của ông khắp thế giới.  Sau khi tham dự cuộc Triển lãm Columbian Thế Giới ở Chicago, ông bị cuốn hút bởi ý tưởng làm sô-cô-la với sữa.  Năm 1900, ông quyết định bán Công ty Lancaster Caramel để thành lập công ty kẹo sô-cô-la sữa với tên gọi Hershey Kiss.  Kể từ đó, Hershey đã trở thành một trong những tên tuổi nổi tiếng nhất trong ngành sản xuất kẹo sô-cô-la hiện nay.

Sau cái chết bất ngờ của người vợ, năm 1915, Hershey đã cho đi toàn bộ số tài sản của ông cho các cơ sở từ thiện để dùng vào các việc giáo dục, văn hóa, nghệ thuật và sức khỏe của cộng đồng.

Bạn đang thất bại trong cuộc sống ư?  Đừng nản lòng!  Thất bại trong hiện tại chỉ là thời kỳ ươm mầm cho thành công tương lai.  Thành công là chuyện có thể, nhưng bạn có hạnh phúc hay không và sẽ làm gì khi thành công, điều này quan trọng hơn nhiều.  Milton Hershey nói về thành công và hạnh phúc thế này: “Một người chỉ thật sự hạnh phúc khi người ấy biết làm cho người khác hạnh phúc, và chỉ thật sự hữu ích khi biết đóng góp ảnh hưởng của mình cho những gì tốt đẹp trong cuộc sống.”  

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment