Luca 6:36-38
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Hai ngày trước, Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay, tôi đã cầu nguyện với Phúc âm Mát-thêu qua Bài Giảng Trên Núi của Chúa Giêsu. Bài cầu nguyện ấy kết thúc bằng câu: “Hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là Đấng Hoàn Thiện” (Mt 5:48). Bài đọc hôm nay được trích từ Phúc âm Luca, mang tên: Bài Giảng Trên Cánh Đồng. Bài đọc hôm nay mở đầu bằng câu, “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” Tôi có phản ứng gì từ hai kiểu nói này? Bài đọc hôm nay tuy ngắn nhưng chứa đựng nhiều điều đáng suy ngẫm. Hãy hình dung, tôi đang ở giữa đám đông nghe những lời này. Cảm nhận không khí, tâm trạng của đám đông; lắng nghe tiếng xì xào của những người khác khi họ đáp lại lời Chúa Giêsu. Hãy nghe lời dạy dỗ của Ngài: “Hãy thương xót… Đừng xét đoán… Đừng kết tội… Hãy tha thứ… Hãy bố thí.” Hãy chú ý đến phản ứng của tôi. Lời nào khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng - và lời nào làm tôi băn khoăn? Chúa Giêsu đưa ra một sự so sánh: “Như Cha các con thương xót.” Tôi được yêu cầu thể hiện lòng thương xót, nhưng trước hết, tôi được nhắc nhở về lòng thương xót của Chúa. Hãy suy ngẫm về những thời điểm trong cuộc đời tôi đã trải nghiệm lòng thương xót đó - hoặc có lẽ tôi thấy khó tin rằng điều này áp dụng cho chính mình. Rồi đến những từ ngữ - phán xét, lên án, từ chối. Ai hiện lên trong tâm trí tôi khi nghe những từ ngữ đó? Chỉ cần chú ý đến những gì dâng lên trong lòng mình. Sau đó, Chúa Giêsu nói về một thước đo - được dằn, lắc đều, tràn đầy. Điều gì sẽ xảy ra nếu Chúa lấy thước đo mà tôi dùng cho người khác? Hình ảnh đó khiến tôi cảm thấy thế nào?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và suy nghĩ về lòng thương xót - không phải như một lý tưởng, mà là cảm giác của tôi về nó trong cuộc sống. “Hãy thương xót, như Cha các con thương xót.” Khi thời gian cầu nguyện này sắp kết thúc, hãy chia sẻ với Chúa Giêsu phản ứng của tôi đối với những lời Ngài.






0 comments:
Post a Comment