Saturday, May 2, 2026

Chúa Nhật Tuần V Phục Sinh - Năm A – 5-3-2026

CN V PS

Gioan 14:1-12

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng xao xuyến!  Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.  Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.  Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.  Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.”

Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?”  Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.  Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.  Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”

Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.”  Đức Giê-su trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư?  Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.  Sao anh lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha’?  Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao?  Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra.  Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.  Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.  Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm.  Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

    1. Trong bài đọc hôm nay, tôi trở lại với khung cảnh của Bữa Tiệc Ly.  Tôi muốn bắt đầu bằng việc đặt chính mình vào giữa cuộc họp mặt này.  Căn phòng thật tĩnh lặng, nhưng lại trĩu nặng những cảm xúc.  Tôi chú ý đến tâm trạng của từng người khi họ đặt câu hỏi và đáp lại những lời Chúa Giêsu nói.  Tôi đang ngồi giữa các môn đệ.  Những ngọn đèn leo lét trong ánh chiều tà.  Nơi đây đan xen những khoảnh khắc thân mật và những nỗi băn khoăn, nhưng Chúa Giêsu vẫn cất lời với một sự vững tin tuyệt đối.  “Lòng anh em đừng xao xuyến.  Hãy tin vào Thiên Chúa, và hãy tin vào Thầy.”  Tôi nhìn ngắm những gương mặt xung quanh — những phản ứng của những người bạn thân thiết với Chúa Giêsu.  Và tôi cũng đang hiện diện ở đó.  Cảm xúc của tôi lúc này là gì?  “Trong Nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở.”  Lời này có chạm đến nỗi băn khoăn hay nhu cầu được trấn an nào đang ẩn sâu trong lòng tôi chăng?  Chúa Giêsu nói với Tô-ma rằng: “Thầy là Đường, là Sự thật và là Sự sống.”  Trong cuộc sống của mình, đâu là những lúc tôi cảm thấy lạc lõng hay không chắc chắn về con đường mình đang đi?  Tôi cảm thấy thế nào khi nghe Chúa Giêsu phán rằng: “Thầy là Đường”?  

    2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và suy ngẫm về sự sẵn lòng của mình trong việc để cho Chúa dẫn dắt.  “Thật, Thầy bảo thật anh em: ai tin vào Thầy, thì cũng sẽ làm được những việc Thầy làm; Thầy lại còn làm được những việc lớn lao hơn nữa, bởi vì Thầy đi về cùng Cha.”  Chúa Giêsu đặt trọn niềm tin nơi tôi.  Trong khoảnh khắc cầu nguyện này, tôi muốn tâm sự cùng Chúa về những điều mình đã trải nghiệm và cảm nhận. Tôi lắng lòng để nhận ra xem liệu Ngài còn muốn chia sẻ thêm điều gì với mình nữa hay không.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, May 1, 2026

Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh - Năm A – 5-2-2026 - Lễ Kính Thánh Athanasius - Giám Mục và Tiến Sĩ Hội Thánh

Thu Bay IV PS

Gioan 14:7-14

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy.  Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”

Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.”  Đức Giê-su trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư?  Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.  Sao anh lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha’?  Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao?  Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra.  Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.  Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.  Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm.  Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.  Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con.  Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay bao gồm những câu hỏi thật quan trọng và cần thiết cho đời sống tương quan giữa tôi với Chúa Giêsu, và giữa tôi với Chúa Cha.  Khi nhìn vào cuộc đời, lời nói và hành động của Chúa Giê-xu, tôi học được điều gì về bản tính của Chúa Cha?  Tôi có cảm thấy Chúa Cha là một Đấng xa cách, hay tôi có thể nhìn thấy tình yêu thương và lòng thương xót của Ngài nơi gương mặt của Chúa Giêsu?  Tôi có cảm thấy mình thực sự "biết" Chúa Giêsu, hay chỉ "biết về" Ngài?  Phi-líp-phê đã xin một "dấu lạ" mặc dù Chúa Giêsu đang hiện diện ngay tại đó.  Trong cuộc sống của mình, đâu là những khía cạnh mà tôi đang đòi hỏi thêm bằng chứng hay dấu lạ, thay vì tin tưởng rằng Chúa Cha vốn dĩ đã hiện diện cùng tôi?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý đến lời hứa của Chúa Giêsu ở phần cuối của bài đọc: rằng những ai tin vào Chúa Giêsu sẽ thực hiện được những "việc lớn hơn".  Hôm nay, Chúa Giêsu đang kêu gọi tôi thực hiện những "việc làm" nào để phản chiếu tình yêu của Chúa Cha ra thế giới—có lẽ là hàn gắn một mối quan hệ, bày tỏ lòng trắc ẩn, hay kiên định bảo vệ chân lý?  Chúa Giêsu phán, những việc làm của Ngài thực chất là do Chúa Cha đang sống và hành động qua Ngài.  Cuộc sống thường nhật của tôi sẽ thay đổi ra sao nếu tôi thực sự tin rằng Chúa Cha đang hành động qua chính tôi, thay vì nghĩ rằng tôi phải tự mình gánh vác mọi thứ?

Phạm Đức Hạnh, SJ