Thursday, March 3, 2022

Thứ Sáu Sau Thứ Tư Lễ Tro – Năm C –4-3-2022

Thu Sau sau Thu Tu Le Tro

Mát-thêu 5:20-26

20“Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 21 “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà.  Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng.  Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. 23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. 25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. 26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Câu nói đầu tiên của bài đọc hôm nay có thể làm tôi giật mình, Chúa Giêsu nói: “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”  Thế nào là công chính HƠN?   Chúa Giêsu nói thêm: “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà.  Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà.  Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng.  Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.”  Luật xưa và luật mà những người Pha-ri-sêu tuân giữ rất ngặt, chỉ dạy người ta không được giết người, nếu giết người là có tội, là sẽ bị phạt.  Chúa Giêsu đi xa hơn luật ấy.  Ngài dạy tôi chẳng những không được giết người mà còn không được giận hờn, mắng nhiếc ai, nếu có sẽ không công chính hơn các người Pha-ri-sêu và sẽ không được vào Nước Trời!  Chúa Giêsu có khắt khe, có đòi hỏi quá đáng không?  Không.  Chúa Giêsu không khắt khe mà là muốn tôi được tự do và bình an thật sự.  Tự do và bình an là điều kiện để tôi cảm nghiệm được Nước Trời ngay lúc này và được vào Nước Trời mai sau.  Tôi có thể xin hai ơn này cho tâm hồn tôi lúc này được không: Tự do không hận thù và bình an không mắng nhiếc ai?

2.      Chúa Giêsu cũng dạy tôi điều quan trọng và cần thiết là phải giải hòa trước khi dâng lễ.  Trong mọi Thánh lễ, tước khi được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, Giáo hội mời gọi tôi dành giờ ra để giải hòa với Chúa và với mọi người bằng nghi thức thống hối; sau đó, trước khi được nuôi dưỡng bằng Mình Máu Thánh Chúa, tôi lại được mời gọi phải tha thứ và sống hòa hợp, hiệp nhất với nhau bằng lời Kinh Lạy Cha và chúc bình an.  Kể từ nay, tôi muốn làm những điều này một cách ý thức hơn và thật lòng, muốn giao hòa với Chúa và tha nhân.       

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment