Friday, May 7, 2021

Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh – Năm B –8-5-2021

 Thu Bay V PS

Gioan 15:18-21

18Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. 19 Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó.  Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. 20 Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. 21 Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay vẫn là những lời trăn trối của Chúa Giesu gởi gắm cho những người Ngài thương mến.  Những lời này dẫn tôi vào một thực tế, đó là: nếu tôi thuộc về Chúa Giesu, chắc chắn sẽ bị thế gian ghét bỏ, bắt bớ và giết hại.  Họ sẽ làm TẤT CẢ MỌI SỰ để chống lại tôi.  Tôi có thấy những lời này đang xảy ra trong đời sống của tôi, của gia đình tôi, của cộng đoàn xứ đạo tôi, chỉ vì tôi thuộc về Chúa Giesu?  Tôi muốn nói gì với Chúa Giesu về thực trạng đời sống hôm nay của tôi, của gia đình và xứ đạo của tôi?  Tôi cần gì ở Chúa Giesu trong lúc này? 

2.      Chúa Giesu cũng nói nếu tôi thuộc về Ngài thì không thuộc về thế gian, tức là tôi mang căn tính của Chúa, mặc những giá trị Nước Trời, chứ không phải những giá trị của trần thế.  Tôi ý thức về căn tính của tôi là một Kito hữu như thế nào?  Tôi có mang trong tôi những giá trị của Nước Trời?  Cuộc sống của tôi có đang bị giằng co giữa những giá trị của Nước Trời và những giá trị của trần thế, giữa một lối sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, yêu thương, tha thứ, gieo rắc an bình và một lối sống buông thả, bất cần đời, gian lận, bất công, sai sự thật, lừa lọc, lười biếng, gian ác, ăn cắp của công?  Tôi đang nghiêng chiều về bên nào?  Tôi tìm đâu sức mạnh để chống lại những cám dỗ từ những giá trị trần thế?  Tôi nói gì với Chúa và xin Ngài giúp gì không?  Tôi để ý Ngài đang nói với tôi những gì và tôi đáp trả ra sao.   

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment