Monday, June 8, 2020

Thứ Ba Tuần X Thường Niên – Năm A – 9-6-2020

 
Thu Ba X TN
Mát-thêu 5:13-16

13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời.  Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay nối tiếp Tám Mối Phúc mà Chúa Giêsu đã dạy trong bài đọc hôm qua, nền tảng của đạo mới, Đạo Giêsu.  Hôm nay Chúa Giêsu mời gọi tôi trở thành muối cho đời.  Chắc chắn tôi hiểu chức năng hữu dụng của muối luôn là làm cho cái gì đó tốt hơn như: ướp cho thịt cá khỏi bị ươn thối, làm cho thức ăn được ngon, đậm đà thêm.  Tôi đón nhận như thế nào với lời mời gọi này của Chúa Giêsu?  Đâu là những mảnh đời đang có thể bị ươn thối, Chúa Giêsu muốn tôi đến và làm cho chỗ đó khỏi bị ươn thối, tôi muốn không?  Đâu là những góc cạnh trong cuộc đời này đang phát triển, đang tươi đẹp, đang ngọt ngào, Chúa Giêsu muốn tôi đến với chức năng của muối là làm cho chỗ càng đẹp hơn, phong phú hơn, ngon và đậm đà hơn?  Tôi sẽ làm như thế nào?  Trong giây phút này tôi muốn xin một chút khôn ngoan của Chúa để làm chức năng muối cho đời được trọn vẹn.

2.      Lời mời gọi thứ hai của Chúa Giêsu đối với tôi trong bài đọc hôm nay là, trở thành ánh sáng cho trần gian.  Hóa ra, tôi chính là ngọn đèn mà Chúa đã thắp sáng và đặt trên giá đèn để, soi sáng trong cuộc đời này, trong xứ đạo của tôi, trong môi trường tôi đang làm việc, và trong gia đình tôi.  Tôi có ý thức vai trò và sự hiện diện của tôi quan trọng như thế nào với chương trình cứu độ của Thiên Chúa không?  Tôi có thấy chính mình là ngọn đèn đang cháy sáng, chiếu cho mọi nơi, hay chỉ giữ ánh sáng cho mình tôi, hoặc từ chối chiếu sáng ở mọi nơi tôi hiện diện?  Chúa Giêsu đang mời gọi tôi chiếu sáng như thế nào, ở đâu, và với những ai giữa đại dịch Covid-19 này, hoặc giữa khủng hoảng về chủng tộc tại Mỹ hiện nay, hoặc giữa những bất ổn về chính trị và kinh tế khắp nơi trên thế giới hiện nay?    

Phạm Đức Hạnh, SJ

 


0 comments:

Post a Comment