Saturday, February 15, 2020

Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên – Năm A – 16-2-2020


CN VI TN

Mát-thêu 5:20-26

20"Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.21 "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà.22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục.26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Ngay câu mở đầu của bài đọc hôm nay có thể làm tôi hoảng sợ, ở đó Chúa Giêsu nói: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”  Trước hết: Các kinh sư và Pha-ri-sêu là ai?  Họ là những người lãnh đạo các nhà thờ Do-thái giáo.  Họ rất nghiêm túc trong việc giữ luật, không để sẩy khỏi tầm mắt của họ bất cứ luật lớn hay nhỏ nào.  Họ giữ luật một cách chi li tỉ mỉ, như chẻ sợi tóc ra làm tư.  Nói chung, họ là những mẫu gương đạo đức của Do-thái giáo.  Có thể ví, họ như những linh mục, tu sĩ, giám mục trong Kitô giáo hiện nay.  Ấy vậy mà, Chúa Giêsu đòi hỏi tôi phải công chính hơn họ.  Nếu không, không được vào Nước Trời!  Điều này có đáng sợ và đáng ngại đối với tôi không?  Trong giờ cầu nguyện hôm nay, tôi muốn tự hỏi: Đời sống đạo của tôi bao lâu nay, chưa nói có công chính hơn các tu sĩ, mà có công chính hơn ai chưa?  Nếu chưa, đâu là những điều tôi phải chấn chỉnh, phải thay đổi, phải thăng tiến?  Tôi bàn chuyện với Chúa và xin Ngài chỉ cho tôi biết phải làm những gì để được vào Nước Trời.
2.     Điểm thứ hai trong bài đọc hôm nay đó là, sự tha thứ và sự tự do.  Bằng những lời dạy của Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay, Ngài muốn tôi đi vào gốc rễ của tội hơn là chỉ để ý đến những việc làm bên ngoài.  Vấn đề không phải khi tôi giết người mới là quan trọng, điều quan trọng hơn đó là để ý đến động lực nào đã khiến tôi giết người, đó là lòng hận thù, sự ghét ghen.  Chúa Giêsu mời gọi tôi phải diệt trừ những thứ này sớm bao nhiêu có thể, để tôi được hoàn toàn tự do.  Đâu là những cái đang ràng buộc tôi lúc này, khiến tôi mất tự do, mất khả năng yêu thương, mất khả năng sống vui và sống khỏe?  Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?  Xin ơn can đảm dám tha thứ bản thân và người thân để tôi được trở nên tự do hơn chăng?       
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment