Monday, June 5, 2023

Thứ Ba Tuần IX Thường Niên – Năm A – 6-6-2023

Thu Ba IX TN

Mác-cô 12:13-17

13Khi ấy, người ta cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-dê đến cùng Đức Giê-su để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy. 14 Những người này đến và nói: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật.  Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa.  Vậy có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?  Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp?” 15 Biết họ giả hình, Đức Giê-su nói: “Tại sao các người lại thử tôi?  Đem một đồng bạc cho tôi xem!” 16 Họ liền đưa cho Người.  Người hỏi: “Hình và danh hiệu này là của ai đây?”  Họ đáp: “Của Xê-da.” 17 Đức Giê-su bảo họ: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”  Và họ hết sức ngạc nhiên về Người.

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Nối tiếp bài đọc hôm qua, bài đọc hôm nay cho tôi thấy rõ những hình thức chống đối Chúa Giêsu bắt đầu xuất đầu lộ diện rõ hơn và mạnh mẽ hơn.  Họ là những người Pha-ri-sêu (thần quyền) và những người thuộc phe Vua Hê-rô-đê (thế quyền) kết cấu với nhau để chống đối Chúa Giêsu.  Tôi có thấy những hình thức chống đối như vậy cũng vẫn lập lại trong thế giới hôm nay?  Đời sống làm chứng cho Chúa Giêsu đôi khi không chỉ bị chính quyền, nhưng còn bị giáo quyền chống đối, thậm chí bị cả thân quyền, những người thân thuộc họ hàng trong gia đình chống đối nữa.  Tôi đã hành xử như thế nào những lúc ấy?  Đức tin của tôi như thế nào những lúc ấy?  Chúa Giêsu cũng từng bị những người từ đền thờ, những người thân thuộc trong họ hàng chống đối.  Kinh nghiệm của Chúa Giêsu từng bị ngược đãi và bị giết chết trên thập giá có thể an ủi và chữa lành tôi không?  Tôi chia sẻ những kinh nghiệm đau thương ấy với Chúa Giêsu trong lúc này.

2.     Cách thức những người mưu kế hại Chúa Giêsu, đó là: trước hết họ khen Ngài, sau đó gài bẫy dẫn Ngài vào ý xấu của họ.  Cách thức những người mưu kế gài bẫy Chúa Giêsu năm xưa nghe cũng không lạ lắm so với những cách gài bẫy và cám dỗ mà tôi vẫn gặp phải hôm nay.  Ma quỷ không bao giờ xuất hiện trong hình dáng kinh dị, hung dữ đến ghê rợn như phim ảnh vẫn mô tả, nhưng luôn xuất hiện trong hình ảnh rất thân thiện, gần gũi, đẹp đẽ, nhẹ nhàng, khôn ngoan, và rất có lý.  Kinh nghiệm những khi tôi bị cám dỗ có giống đường lối của sự dữ đã làm với Chúa Giêsu không?  Tôi ứng xử như thế nào những lúc bị ma quỷ gài bẫy và cám dỗ?  Tôi có thể làm gì sau khi bị gài bẫy và cám dỗ?  Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu, Đấng đã từng chiến thắng mọi cơn cám dỗ, có thể giúp tôi.       

Phạm Đức Hạnh, SJ

 

0 comments:

Post a Comment