Tuesday, December 10, 2019

Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng – Năm A – 11-12-2019


Thu Tu II MV

Isaia 40:25-31

25 Các ngươi so sánh Ta với ai, để Ta phải ngang hàng với nó?26 Hãy đưa mắt lên cao mà nhìn: Ai đã sáng tạo những vật đó? Đấng tung ra toàn bộ đạo binh các tinh tú, Người gọi đích danh từng ngôi một, khiến không thiếu vắng một ngôi nào.27 Hỡi Gia-cóp, sao ngươi nói, hỡi Ít-ra-en, sao ngươi bảo:"Đường tôi đi, ĐỨC CHÚA không nhìn thấy, quyền lợi của tôi, Thiên Chúa chẳng đoái hoài?"28 Ngươi chẳng biết, chẳng nghe thấy sao? ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa vĩnh cửu, là Đấng sáng tạo toàn cõi đất.  Người không mệt mỏi, chẳng nhọc nhằn, trí thông minh của Người khôn dò thấu.29 Người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi, kẻ kiệt lực, Người làm cho nên cường tráng.30 Thanh niên thì mệt mỏi, nhọc nhằn, trai tráng cũng ngả nghiêng, lảo đảo.31 Nhưng những người cậy trông ĐỨC CHÚA thì được thêm sức mạnh.  Như thể chim bằng, họ tung cánh.  Họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân.

(Trích Sách Isaia bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.conggiaovietnam.net/kinhthanh/cuuuoc.htm)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay thật dễ thương, Thiên Chúa như tự minh oan vì đã bị con người đối xử bất công!  Tôi đọc lại những lời minh oan của Chúa xem, có khi nào tôi đã nghi ngờ sự hiện diện của Ngài, dửng dưng trước tình thương của Ngài, than trách rằng Ngài vô cảm đối tôi hoặc đau khổ của nhân loại?  Tôi muốn nói gì với Chúa trước những minh oan của Ngài? 

2.      Lời minh oan của Chúa cũng mời gọi tôi xem xét lại cuộc đời, mở mắt to để thấy bao nhiêu việc Ngài làm cho tôi và cuộc đời mà tôi đã chẳng hay.  Đồng thời, Chúa cũng mời gọi tôi hãy biết đặt tin tưởng và trông cậy vào Ngài, nơi tôi có thể lấy lại sức, chạy hoài mà không biết mệt, hoặc không bị chùn bước trước mọi khó khăn.  Tôi muốn ở bên Chúa trong giây phút này để được Ngài tiếp sức, và có thể đi hết ngày hôm nay.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment