Friday, June 14, 2024

Thứ Bảy Tuần X Thường Niên – Năm B – 15-6-2024

Thu Bay X TN

Mát-thêu 5:33-37 

33Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng- Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. 34 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời thề, trời ngai Thiên Chúa. 35 Đừng chỉ đất thề, đất bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem thề, đó thành của Đức Vua cao cả. 36 Đừng chỉ lên đầu thề, anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được. 37 Nhưng hễthì phải nói’, ‘không thì phải nóikhông’; thêm thắt điều do ác quỷ.” 

(Trích  Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng V t  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện 

1. Thề thốt một việc lẽ ai cũng làm trong cuộc đời, ít một lần. Thề thốt một việc làm nhằm thuyết phục người khác về những mình nói, đồng thời khẳng định, mong đợi người khác tôn trọng chấp nhận mình. Tôi th thốt bao giờ chưa? Điều khiến tôi muốn thề thốt? Việc thề thốt đã để lại trong tôi, trong lòng những người xunh quanh tôi những cảm nghĩ ?  

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa xin cho được mở lòng đón nhận những lời mời gọi của Chúa Giêsu. thể tôi cần xin sức mạnh để dám sống thật, nói thật, không phải thề thốt, không phải biện hộ hay biện minh cho những lời nói hay việc làm của mình. Chỉ Chúa biết, thế đủ.

Phạm Đức Hạnh, SJ  

0 comments:

Post a Comment