Thursday, March 11, 2021

Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay – Năm B –12-3-2021

Thu Sau III MC

Mác-cô 12:28b-34

28Khi ấy có một người trong các kinh sư đến gần Người [Đức Giêsu] và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” 29 Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.  Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng.  Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!”  Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Giờ cầu nguyện hôm nay, tôi có thể đặt mình vào vị trí của ông kinh sư đã đến hỏi Chúa Giêsu về điều răn quan trọng nhất.  Tôi cũng hỏi Chúa Giêsu như ông kinh sư đã hỏi Ngài.  Tôi phản ứng như thế nào nếu Ngài trả lời tôi, giống như Ngài đã trả lời cho ông kinh sư?  Câu trả lời của Chúa Giêsu đã đưa ông kinh sư trở về với giáo lý căn bản mà mọi người Do-thái ai cũng biết, cũng thuộc nằm lòng, cũng đọc và nghe câu này mỗi sáng thức dậy, cũng nhìn thấy câu này trên cửa nhà của họ, cũng đụng chạm đến câu này trong trang phục của họ, trên trán và các tua tay áo của họ.  Họ truyền dạy cho nhau từ thế hệ này qua thế hệ khác rằng: “Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.  Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.  Tôi đọc lại câu nói này nhiều lần và tự hỏi: Thiên Chúa có đang là Thiên Chúa duy nhất, là tâm điểm của đời sống của tôi, của ngày sống của tôi?  Tôi có yêu Ngài đến hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực không?  Tôi nghĩ Chúa vui như thế nào về tình cảm tôi dành cho Ngài bao lâu nay?  Ngài mong tình yêu của tôi với Ngài sâu đậm đến mức nào?

2.      Điều răn thứ hai: Yêu người thân cận như chính mình.  Ai là những người thân cận của tôi?  Chắc chắn Chúa Giêsu không chỉ có ý nói người thân cận của tôi là bà con thân thuộc trong gia đình và dòng họ, nhưng còn là những người xa lạ, người nghèo, người già, người vô gia cư, những người xa lạ, và bất cứ ai đang cần sự giúp đỡ của tôi.  Những người thân cận của tôi còn là những người tôi ưa thích, và cả kẻ thù của tôi nữa.  Tôi cảm thấy như thế nào về lời dạy này của Chúa Giêsu?  Có một thử thách nào đối với tôi về lời dạy này?  Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu và xin được Ngài linh hướng.   

Phạm Đức Hạnh, SJ   

0 comments:

Post a Comment