Monday, February 8, 2021

Thứ Ba Tuần V Thường Niên – Năm B –9-2-2021

Thu Ba V TN
Sáng Thế 1:20-2,4a

1/20Thiên Chúa phán: “Nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời.” 21 Thiên Chúa sáng tạo các thuỷ quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước tuỳ theo loại, và mọi giống chim bay tuỳ theo loại.  Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 22 Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy biển; và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất.” 23 Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ năm.

24Thiên Chúa phán: “Đất phải sinh ra các sinh vật tuỳ theo loại: gia súc, loài bò sát và dã thú tuỳ theo loại.”  Liền có như vậy. 25 Thiên Chúa làm ra dã thú tuỳ theo loại, gia súc tuỳ theo loại, và loài bò sát dưới đất tuỳ theo loại.  Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.

26 Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất.”  27Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.

28 Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất.  Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất.” 29 Thiên Chúa phán: “Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. 30 Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực.”  Liền có như vậy. 31 Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp!  Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ sáu.

2/1 Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. 2 Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm.  Khi làm xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi.

3Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hoá ngày đó, vì ngày đó Người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của Người. 4a Đó là gốc tích trời đất khi được sáng tạo.

(Trích Sách Sáng Thế, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay nối tiếp câu chuyện tạo dựng của Thiên Chúa, từ bài đọc hôm qua.  Nhìn toàn bộ câu chuyện, tôi có thể thấy người Do-thái đã sắp xếp câu chuyện sáng thế thành bảy ngày, và đây cũng là một trong những đóng góp của Do-thái giáo cho thế giới, đó là: một tuần lễ ngày nay bao gồm bảy ngày; trong đó, có sáu ngày làm việc và ngày thứ bảy, tức Chúa Nhật là ngày nghỉ ngơi.  Điểm đáng chú ý trong bài đọc hôm nay đó là ngày thứ sáu, Thiên Chúa làm ra con người.  Ngài phán: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất” (St 1:26).  Hai chữ “bá chủ” này, cũng có bản dịch dịch là “thống trị”, dễ làm tôi lầm tưởng rằng, tôi được quyền lạm dụng môi trường sống, hành hạ và giết thú vật bừa bãi, phá rừng, khai thác hầm mỏ một cách vô trách nhiệm và xây dựng những nhà máy tạo ra những chất thải làm ô nhiễm môi sinh một cách vô tội vạ.  Điều này hoàn toàn trái nghịch với những giáo huấn của Giáo hội.  Một bản dịch Anh ngữ về câu chuyện sáng thế có lẽ thức tỉnh tôi và giúp tôi sống gần với những gì Giáo hội đang mong đợi ở tôi hơn, như: Let us make human beings in our image, make them reflecting our nature.  So they can be responsible for the fish in the sea, the birds in the air, the cattle, and, yes, Earth itself, and every animal that moves on the face of Earth - Chúng ta hãy tạo ra con người theo hình ảnh của chúng ta, làm cho họ phản ánh bản chất của chúng ta.  Vì vậy, họ có thể chịu trách nhiệm về cá biển, chim trời, gia súc, và cả trái đất, cùng mọi động vật di chuyển trên Trái đất.  The Message."  ĐGH Phanxicô trong Thông điệp Laudato Si’ gởi toàn thể giáo hội gần đây, ngài đã lên án những hành động vô trách nhiệm của con người với thiên nhiên như sau: “Con người đã tàn phá sự đa dạng sinh thái của công trình do Thiên Chúa sáng tạo; vì con người làm suy giảm tính thống nhất của trái đất bằng việc tạo ra những biến đổi khí hậu, bằng việc tước khỏi trái đất những khu rừng thiên nhiên hoặc huỷ diệt những vùng đất ngập nước; vì con người làm ô nhiễm nguồn nước, đất đai, không khí và sự sống của trái đất – những điều này đều là tội”.  Bởi thế “tội chống lại thế giới tự nhiên cũng là tội chống lại chính bản thân chúng ta và chống lại chính Thiên Chúa” (Laudato Si’ #8).  Giờ cầu nguyện hôm nay, tôi muốn được ý thức hơn tình trạng môi trường đang bị hủy hoại như thế nào và tôi đang cộng tác trong tội ác này ra sao.  Tôi có trách nhiệm như thế nào về những gì Thiên Chúa ban: từ thú vật, đến côn trùng, cây cối, rừng biển, không khí và nguồn nước?  Tôi đã xả rác bừa bãi như thế nào trong ngày sống của tôi?  Tôi tái chế rác để bảo vệ môi trường ra sao?  Tôi đã sống và dạy người khác sống như thế nào về vấn đề môi sinh, môi trường?  Tôi nói gì với Chúa trong lúc này?

2.      Điểm thứ hai, Thiên Chúa phán: “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.”  Dẫu đây là một bản văn rất cổ, viết ra vào khoảng 1450-1410 TCN, vậy mà đã có một cái nhìn rất bình đẳng về nam nữ, tất cả đều là những người con của Thiên Chúa.  Đã hơn ba ngàn năm kể từ khi câu chuyện này được viết ra, vậy mà thế giới ngày nay vẫn còn phân biệt đối xử về phái tính.  Nữ giới vẫn bị thiệt thòi trong xã hội cũng như trong giáo hội.  Họ là nhóm người bị phá thai, bị buôn bán làm nô lệ tình dục, bị loại ra khỏi những chức vụ quan trọng, bị trả lương không bằng nam đồng nghiệp…  Giờ cầu nguyện hôm nay tôi muốn xem lại, bao lâu nay tôi đã nói gì và làm gì để quảng bá sự bình đẳng nam nữ?  Tôi đang cộng tác như thế nào với Thiên Chúa trong việc bảo vệ quyền bình đẳng nam nữ?  Tôi quyết tâm như thế nào trong việc tranh đấu cho sự bình đẳng nam nữ ở mọi nơi tôi sống?  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng cách ca tụng Chúa qua bài hát, “Dòng Dõi Chính Nhân,” của Bùi Ninh, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=2iflybEpCmw

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment