Saturday, December 8, 2018

Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng – Năm C – 9 - 12-2018


CN II MV

Luca 3:1-6

1 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên,2 Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa.3 Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội,4 như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng.6 Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Bài đọc hôm nay nói về việc Gioan Tẩy Giả bắt đầu sứ vụ rao giảng phép rửa thống hối. Ở những chỗ khác trong Thánh Kinh nói việc Gioan rao giảng đã trở thành một phong trào rất nhiều người nghe theo.  Tại sao Gioan lại hấp dẫn nhiều người theo đến như vậy?  Có lẽ vì ông đã sống thật với những gì ông rao giảng.  Trong giờ cầu nguyện hôm nay, tôi cũng muốn xem lại chính tôi.  Tôi có sống đúng với những gì tôi tin, đúng với những gì tôi dạy con cái và giáo dân của tôi không?  Cuộc đời tôi có là một mẫu gương tốt cho con cái và giáo dân bắt chước không? 
2.     Gioan mượn lời của Isaia mà rao giảng rằng: Hãy dọn đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng, bạt mọi núi đồi, lấp cho đầy những thung lũng và sửa cho ngay mọi lối đi, khi ấy sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.  Điều Gioan rao giảng chắc chắn không có ý mời gọi tôi lấy đi công việc của công ty cầu đường trước nhà cho bằng hãy sửa những con đường trong tâm hồn.  Tôi muốn xem con đường từ lòng tôi đến lòng của người thân cận đang cong queo, lồi lõm không?  Nếu có, tôi cần phải sửa.  Tôi muốn xem đường đi từ trái tim của tôi đến trái tim của Chúa có gập ghềnh hay không?  Nếu có, tôi cần phải sửa.  Trong giây phút này tôi xin cho được ơn sáng suốt và can đảm dám sửa đổi. 
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment