Wednesday, August 30, 2023

Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên – Năm A – 31-8-2023

Thu Nam XXI TN

Mát-thêu 24:42-51

42Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. 43 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. 44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. 45 Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? 46 Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. 47 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 48 Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng : ‘Còn lâu chủ ta mới về’, 49thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa, 50chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, 51và ông sẽ loại trừ hắn ra, bắt chung số phận với những tên đạo đức giả: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Tôi cảm thấy thế nào về bài đọc hôm nay?  Có lẽ khó chịu, sợ hãi.  “Hãy tỉnh táo!” "Hãy sẵn sàng!" Lời gọi khẩn cấp này gợi lên trong tôi phản ứng gì?  Câu trả lời “trung thành và khôn ngoan” có thể như thế nào theo thuật ngữ hiện đại?  Tôi cần phải làm gì tốt nhất để Chúa Giê-su có thể “tìm thấy chúng tôi đang làm việc” khi ngài trở lại? Tôi đang cố gắng hoàn thành mọi việc đúng đắn hay đang loay hoay giải quyết cùng với những người khác?  Điều gì sẽ xảy ra, nếu sẵn sàng chỉ đơn giản là duy trì sự đáp ứng của tôi đối với tình yêu của Chúa?  Hãy để Thiên Chúa đồng hành cùng tôi trên từng bước hành trình, hành trình phục vụ của tôi, với tất cả những thăng trầm của nó.

2.     Khi tôi đọc lại bài đọc trên, hãy hình dung Chúa Giêsu đang nói những lời đó trực tiếp với tôi.  Khi thời gian cầu nguyện này kết thúc, hãy nói với Chúa, như bạn với bạn, về ý nghĩa của việc sẵn sàng đối với tôi. Hãy xin Chúa đáp lời.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment