Sunday, August 13, 2023

Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên – Năm A – 14-8-2023 – Lễ Thánh Maximilian Kolbe, Linh mục, Tử đạo

Thu Hai XIX TN

Gioan 15:12-16

12Khi đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm.  Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. 16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay tóm lược những lời dạy cốt yếu nhất của Chúa Giesu, đó là: Yêu thương tha nhân đến quên mình, thí mạng sống vì tha nhân.  Chúa Giesu đã dạy như thế và Ngài cũng đã thực hành như Ngài đã dạy; để rồi, tất cả những ai muốn theo Ngài cũng phải sống và làm như vậy.  Hôm nay là lễ kính thánh Maximilian Kolbe, một vị thánh nổi tiếng của thời hiện đại (1894-1941), đã bắt chước Chúa Giesu, dám hy sinh mạng sống của mình, chết thay cho một người tù trong trại tập trung của Đức Quốc Xã.  Tất nhiên, việc yêu thương tha nhân đến quên mình, không chỉ bằng việc đổ máu, nhưng còn là những nghĩa cử yêu thương và hy sinh nho nhỏ dành cho những người xung quanh, mỗi ngày.  Tôi muốn nhìn lại đời sống yêu thương của tôi bao lâu nay, có một chút gì phản ảnh những lời dạy của Chúa Giesu chăng?  Tôi ngồi bên Chúa Giesu để kiểm lại lối sống yêu thương của tôi bao lân nay.

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên nhiều lần nữa và để ý những lời dạy của Chúa Giesu dẫn tôi vào những còn đường nào của đời sống của tôi?  Tôi để ý những lối mòn tôi đã đi qua thường ngày, hoa quả có ngập tràn từ những việc làm đầy yêu thương của tôi?  Tôi để ý Chúa Giesu có vui về những hoa quả ấy và lòng tôi có tràn ngập niềm vui vì những chọn lựa sống yêu thương từ những năm tháng qua?  

Phạm Đức Hạnh, SJ 

0 comments:

Post a Comment