Friday, December 3, 2021

Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng – Năm C –4-12-2021 – Lễ Thánh Gioan Damascus, Linh Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh

Thu Bay I MV

Isaia 30:19-21, 23-26

19Đức Chúa là Thiên Chúa, Đức Thánh của Ít-ra-en phán thế này: Phải, hỡi dân Xi-on đang ở Giê-ru-sa-lem, ngươi sẽ không còn phải khóc nữa.  Khi ngươi kêu cứu, Người sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi; nghe tiếng ngươi kêu là Người đáp lại. 20 Chúa Thượng sẽ ban cho ngươi bánh ăn trong lúc ngặt nghèo và nước uống trong cơn khốn quẫn.  Đấng dạy dỗ ngươi sẽ không còn lánh mặt, và mắt ngươi sẽ thấy Đấng dạy dỗ ngươi. 21 Khi ngươi lưỡng lự không biết quẹo phải hay trái, tai ngươi sẽ được nghe một tiếng nói từ phía sau: “Đây là đường, cứ đi theo đó!” 23 Chúa sẽ làm mưa trên hạt giống ngươi gieo trồng, cho lương thực, sản phẩm của đất đai, thật dồi dào béo bổ.  Ngày đó, súc vật ngươi chăn nuôi sẽ ăn trên những đồng cỏ xanh bát ngát. 24 Bò lừa cày ruộng sẽ được ăn cỏ khô trộn muối, cỏ người ta đã lấy xẻng và chĩa mà rải ra. 25 Trong ngày đại tàn sát, khi các ngọn tháp đổ nhào, trên mọi núi và mọi đồi cao, sẽ có những khe suối và dòng nước chảy. 26 Vào ngày Đức Chúa băng bó vết thương cho dân Người, và chữa lành những chỗ nó bị đánh, ánh sáng mặt trăng sẽ nên như ánh sáng mặt trời, và ánh sáng mặt trời sẽ tăng gấp bảy - ánh sáng của bảy ngày.

(Trích Sách Isaia, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay đong đầy những hình ảnh hy vọng.  Isaia đã tuyên sấm cho những người còn sót lại ở Giê-ru-sa-lem, không bị đem đi lưu đầy, rằng: Chính Thiên Chúa, Đấng rất thánh của Israel sẽ chăm sóc, nuôi nấng, hướng dẫn và dạy bảo dân đến một tương lai tươi sáng đầy tự do, hoan lạc và yêu thương.  Tôi có thể đọc lại bài đọc trên và chọn ra một câu ấn tượng nhất đối với tôi để suy niệm và để làm động lực sống cho cả ngày hôm nay. 

2.      Isaia là ngôn sứ của Thiên Chúa.  Khi tôi gia nhập Kitô giáo, tôi cũng được mời gọi trở thành ngôn sứ của Thiên Chúa để loan báo tin vui, tin yêu thương, tin hy vọng, tin cứu độ cho cuộc đời.  Tôi có nhận thấy những lời của Isaia trong bài đọc hôm nay là cần thiết cho cuộc sống của tôi và thế giới quanh tôi?  Tôi sẽ rao giảng gì trong ngày hôm nay và giữa đại dịch Covid này?  Tôi ngồi bên Chúa để được trở nên tinh nhạy hơn trước những việc lành Chúa làm và nhu cầu của anh chị em quanh tôi.  Tôi muốn trở nên nguồn hy vọng và sự đỡ nâng cho mọi người. 

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment