Monday, March 9, 2020

Thứ Ba Tuần II Mùa Chay – Năm A – 10-3-2020


Thu Ba II MC

Isaia 1:10, 16-20

10 Hỡi những kẻ làm đầu Xơ-đôm, hãy nghe lời ĐỨC CHÚA phán.  Hỡi dân Gô-mô-ra, hãy lắng tai nghe Thiên Chúa chúng ta dạy bảo…16Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta.  Đừng làm điều ác nữa.  17Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ.  18ĐỨC CHÚA phán: "Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận!  Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông.  19Nếu các ngươi chịu nghe lời Ta, các ngươi sẽ được hưởng dùng hoa mầu trong xứ.  20Còn nếu các ngươi từ chối mà phản nghịch, các ngươi sẽ phải ăn gươm ăn giáo."  Miệng ĐỨC CHÚA đã phán như vậy.

(Trích Sách Isaia bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Lời Chúa trong bài đọc hôm nay đề cập đến một vấn đề chính nữa của Mùa Chay, trở về.  Trở về bằng cách tôi bắt chước Thiên Chúa Đấng nhân từ, làm những nghĩa cử nhân từ với mọi người xung quanh như: đấu tranh và bảo vệ những người thấp cổ bé họng, cô nhi quả phụ, mưu tìm điều thiện hảo lẽ phải, thực thi công bằng, và chấp dứt lối sống xấu xa.  Lời mời gọi trở về này của Chúa không phải để được lợi cho Ngài, nhưng hoàn toàn mưu ích cho tôi, cho cộng đồng nhân loại của tôi.  Ước gì càng có nhiều người tin Chúa, xã hội quanh tôi cũng càng lương thiện và sống công bằng bác ái, hơn là chỉ tập trung giữ tốt và làm tốt cho cộng đoàn của tôi, hoặc gia đình của tôi.  Tôi muốn suy nghĩ về điều này và quyết tâm làm những gì đó, có ích hơn cho xã hội và môi trường quanh tôi, ngay ngày hôm nay. 

2.      Lời Chúa qua miệng Tiên tri Isaia, Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận!  Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông.”  Lời này của Chúa như muốn khẳng định, trở về với Ngài, dù tôi tội lỗi có ngập tràn, Ngài sẽ không chấp chiếm cũng chẳng nhớ đến quá khứ tội lỗi của tôi.  Tình yêu của Ngài sẽ làm cho tôi nên sạch trong, dù quá khứ của tôi có xấu xa như thế nào đi nữa, vẫn còn một lối mở cho tôi đi về tương lai, vẫn còn một chỗ cho tôi trong trái tim của Ngài.  Tôi tin ở lời Chúa không?  Tôi dám trở về với Ngài không?  Điều gì khiến tôi chần chừ và nghi ngờ?  Tại tôi nghi ngờ ở tình yêu Chúa, hay tại tôi không tha thứ cho tôi?  Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?        

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment