Monday, June 17, 2019

Thứ Ba Tuần XI Mùa Thường Niên – Năm C –18-6-2019


Thu Ba XI TN

Mát-thêu 5:43-48

43"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? 47Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? 48Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.
(Trích Thư Cô-rin-tô II bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://www.phimconggiao.com/kinh-thanh/TanUoc_01Matthieu.html#5)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Bài đọc hôm nay tiếp nối loạt bài “Những Bài Giảng Trên Núi” của Chúa Giêsu về cách thức vào Nước Trời, cách thức trở thành môn đệ của Ngài.  Những gì Chúa Giêsu dạy hẳn là đòi buộc tôi phải sống TỐT HƠN CẢ chuyện “ăn ngay ở lành,” HƠN CẢ chuyện “có qua có lại mới toại lòng nhau,” mà còn phải yêu thương và làm ơn cho người hãm hại tôi.  Tôi dám chấp nhận điều kiện này không?  Nếu không, tôi không thể là Kitô hữu.  Nếu không, tôi không thể vào Nước Trời được.  Tôi cần gì từ Chúa để giúp tôi thực hiện được những gì Chúa dạy?  Tôi nói chuyện với Chúa trong giây phút này.
2.      Cuối cùng, Chúa Giêsu mời gọi tôi phải nên hoàn thiện như Chúa Cha, tức là hoàn thiện về đức yêu thương, hoàn thiện về sự tha thứ.  Đây chẳng phải chỉ là điều Chúa Giêsu đòi hỏi tôi, nhưng còn là điều giúp tôi khỏi ngượng miệng mỗi khi xin Chúa tha thứ cho tôi, tôi cũng phải biết tha thứ cho người khác.  Tôi muốn ý thức về điều này hơn, mỗi khi mở miệng xin Chúa thứ tha cho tôi, xin Chúa cũng cho tôi can đảm và rộng lượng dám tha thứ cho người khác.
Phạm Đức Hạnh, SJ


0 comments:

Post a Comment