Wednesday, January 17, 2018

Thứ Năm – Tuần II Thường Niên – Năm B - II – 18-1-2018

Thu Nam II TN
1 Samuel 18:6-9, 19:1-3
Trong những ngày ấy, sau khi hạ sát tên Philitinh, Đavít trở về, các phụ nữ từ mọi thành phố Israel đều tuôn ra ca hát nhảy múa với đàn địch trống phách, vui vẻ đón vua Saolê. Các phụ nữ nhảy múa xướng hoạ rằng: "Saolê giết một ngàn, và Đavít giết mười ngàn". Saolê bực tức lắm, vì lời ca ấy làm phật lòng ông, ông nói: "Họ tặng Đavít mười ngàn, còn Ta chỉ có một ngàn, như vậy y chỉ còn thiếu có ngai vàng". Từ ngày đó trở đi, Saolê nhìn Đavít với vẻ mặt căm tức…Saolê bàn với con ông là Gionathan và tất cả những cận thần của ông để sát hại Đavít. Nhưng Gionathan con của Saolê rất thương mến Đavít, nên tiết lộ cho Đavít rằng: "Thân phụ tôi là Saolê tìm kế giết anh đấy". Vì thế, tôi xin anh sáng mai nên thận trọng và tìm nơi kín đáo mà ẩn mình. Tôi sẽ ra đứng gần cha tôi ngoài đồng nơi anh ẩn trốn, tôi sẽ nói chuyện anh với cha tôi, tôi thấy thế nào, rồi sẽ báo cho anh biết".
(Trích Sách Sa-mu-en I bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Tôi có thể thấy những gì xảy trong Sách Samuel cũng đang xảy ra chung quanh cuộc sống của tôi, sự ghen tương cá nhân có thể bỏ qua việc trưng dụng những người thật sự có tài trong cộng đoàn, trong đất nước, thậm chí có thể dẫn đến sự thù hằn giết hại lẫn nhau.  Tôi có thấy chuyện này đang xảy ra trong tôi, trong cộng đoàn, trong xã hội của tôi không?  Gionathan, dù là con của Saolê và cũng là bạn của Đavít, nhưng ông đã không để cha của mình giết hại Đavít là một người tài của đất nước.  Ông đã tìm cách giải thích cho cha hiểu và tìm cách cứu Đavít.  Tôi có thể làm gì để ngăn chặn tình trạng ghen tương cá nhân làm ảnh hưởng đến tập thể đây?
2.      Từ ngày đó trở đi, Saolê nhìn Đavít với vẻ mặt căm tức.”  Lòng ghen tức đã chiếm hết cả thời giờ, sức lực và khả năng phán đoán trong con người của Saolê.  Ông đã để cho sự ác lớn lên mãi trong ông.  Đó có phải là mỗi khi tôi ghen tức, tôi để sự ghen tức gặm nhấm và giam hãm tôi không còn tự do để yêu thương, không còn minh mẫn để phán đoán nữa?  Tôi muốn xin Chúa cho tôi một sức mạnh dám từ bỏ sự ghe tương và tính thù hằn trong tôi, để tôi được tự do và sáng suốt trong mọi suy nghĩ và hành động của tôi. 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

0 comments:

Post a Comment