Thursday, September 20, 2018

Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên – Năm B – II –21-9-2018 – Lễ Thánh Mát-thêu


Thu Sau XXIV TN
Mát-thêu 9:9-13
9 Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!" Ông đứng dậy đi theo Người.10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ.11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?"12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.13 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Hôm nay lễ Thánh Mát-thêu, ông đã từng là một nhân viên thuế vụ cho ngoại bang La-mã.  Vì thế dân Do-thái rất ghét ông, không chỉ vì ông tham nhũng, nhưng còn vì làm tay sai cho La-mã.  Nói chung, ông bị liệt vào hàng tội lỗi.  Ấy vậy mà Chúa Giêsu lại gọi ông.  Lập tức ông đứng dậy và đi theo Ngài.  Nhờ vậy ông trở thành một vị thánh quan trọng trong Giáo hội.  Điều này có là một hy vọng cho tôi không?  Thiên Chúa luôn muốn gặp con người, dù họ đang trong tình trạng nào.  Tôi thánh thiện tốt lành ư?  Chúa muốn gọi tôi.  Tôi tội lỗi xấu xa ư?  Chúa muốn gọi tôi.  Tôi nghi ngờ Ngài ư?  Ngài muốn gặp tôi.  Tôi sẵn sàng đáp trả tiếng gọi của Ngài không?  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn mở lòng cho lời mời gọi của Ngài và đặc biệt dám đáp trả lời mời gọi ấy một cách quảng đại.  Oscar Wilde nói: “Thánh nhân nào cũng có một quá khứ, và tội nhân nào cũng có một tương lai.”  Can đảm lên, dù tôi có đang như thế nào!
2.    Tôi đang tội lỗi ư?  Nếu Chúa Giêsu đến đồng bàn và muốn ăn bữa với tôi, tôi cảm thấy thế nào?  Tôi muốn lắng nghe những rung cảm trong tôi từ câu trả lời của tôi với Chúa Giêsu.  Tôi tội lỗi và bệnh hoạn ư?  Chúa Giêsu nói: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."  Hơn bao giờ hết, Chúa đang muốn ở gần tôi trong lúc này.
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment