Wednesday, October 11, 2017

Thứ Năm XXVII Thường Niên – Năm Lẻ –12-10-2017

Thu Nam XXVII TN
Luca 11:5-13
5 Người còn nói với các ông: "Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: "Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh,6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả";7 mà người kia từ trong nhà lại đáp: "Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.?8Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.9"Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó?12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp?13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?"
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Phúc âm Luca là phúc âm của cầu nguyện.  Bởi chỉ trong Phúc âm Luca tôi mới tìm thấy những lời dạy về cầu nguyện đẹp như thế này.  Trong cầu nguyện phải có sự kiên trì.  Tôi có khi nào mất kiên nhẫn trong cầu nguyện chưa?  Tôi có thể đọc lại những lời dạy này của Chúa Giêsu.  Có điều gì đang làm tôi mất kiên nhẫn trong cầu nguyện?  Tôi có thể nói chuyện với Chúa Giêsu, tôi có thể than trách, cằn nhằn với Ngài, và để ý phản ứng của Ngài ra sao, ngay trong giờ cầu nguyện này.

2.     Cầu nguyện là nhận ra lòng tốt và đầy yêu thương của Chúa, vượt trên tất cả những tốt lành của tôi là một con người.  Nhận ra lòng tốt và yêu thương của Chúa để thấy rằng trong mọi khổ đau của cuộc sống, Thiên Chúa là nạn nhân chứ không phải nguyên nhân.  Ngài không gởi sự ác và đau khổ cho tôi, nhưng luôn tìm mọi cách để giúp tôi loại trừ đau khổ sớm bao nhiêu có thể.  Có một đau khổ và khó khăn nào mà tôi cần Chúa giúp hoặc Ngài đang mời tôi cộng tác với Ngài để loại trừ chúng không?  Tôi muốn mở lòng, muốn lắng nghe những điều này đang xảy ra trong tôi và trong Chúa.
Phạm Đức Hạnh, SJ 

0 comments:

Post a Comment