Saturday, January 6, 2024

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh – Năm B – 7-1-2024

CN Hien Linh

Mát-thêu 2:1-12

1Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, 2và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” 3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. 4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. 5 Họ trả lời, “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: 6Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”

7Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” 9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi.  Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. 12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Trong giờ cầu nguyện hôm nay, tôi muốn đặt mình vào hai khung cảnh rất tương phản từ bài đọc của ngày hôm nay.  Cảnh thứ nhất đó là, một cung điện có một kẻ chuyên quyền cai trị.  Có một sự ghé thăm đáng ngạc nhiên của một nhóm các nhà đạo sĩ.  Nhìn màu sắc, cảm nhận chất liệu của áo choàng, nghe giọng nói, cảm nhận sự căng thẳng, xem tên bạo chúa ra lệnh, làm theo ý mình.  Tôi cảm thấy thế nào?  Cảnh thứ hai đó là, một ngôi nhà đơn sơ, chỗ ở tạm bợ.  Có một người con gái lần đầu tiên làm mẹ.  Một người cha, có lẽ lớn hơn một chút, đang giúp đỡ.  Có lẽ một số súc vật ở gần đó.  Nhìn thấy màu sắc, cảm nhận kết cấu, mùi vị của con người và động vật xung quanh.  Nơi sinh này được chọn cho Con Thiên Chúa.  Nhìn lên ngôi sao.  Hãy nhìn một lúc vào tất cả những gì nó đại diện.  Đưa du khách vào cảnh thánh.  Hãy quan sát nét mặt của họ khi họ bước vào.  Hãy xem phản ứng của cặp đôi này.  Hãy để ý em bé mà cặp đôi này đang ẵm bế.  Chứng kiến ​​những đồ đạc như những món quà được mang đến.  Tôi là ai và ở đâu trong bối cảnh này?  Tôi làm nghề gì?  Tôi cảm thấy thế nào?

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần và cho phép khung cảnh mở ra trong tâm trí tôi.  Tôi tận hưởng sự phong phú và ẩn dụ trong câu chuyện.  Tôi dành thời gian còn lại của giờ cầu nguyện này để nói chuyện, dâng lời cảm ta lên Thiên Chúa đã hóa thân trở thành quà tặng cho con người, cụ thể là cho tôi.  Tôi muốn có một cam kết trong ngày hôm nay và năm nay với Chúa.  Sự cam kết của tôi có thể chính là món quà, như các nhà đạo sĩ, mà tôi muốn mang đến để kính thờ Thiên Chúa.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment