Sunday, December 11, 2022

Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng – Năm A –12-12-2022 – Lễ Đức Mẹ Guadalupe

Thu Hai III MV

Luca 1:26-38

26Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít.  Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao.  Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?” 35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” 38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.”  Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.    Hôm nay lễ kính Đức Mẹ Guadalupe, một lễ nhớ bậc thường trong Lịch Phụng Vụ của Giáo hội hoàn vũ, nhưng là một lễ nhớ bậc trọng của Giáo hội Mỹ và Giáo hội Mễ-tây-cơ.  Lễ Đức Mẹ Guadalupe được mừng vào tuần thứ ba của Mùa Vọng, tuần lễ của Vui mừng, quả là một việc làm rất đẹp, bởi Mẹ thật sự là niềm vui và an ủi của mọi người Công giáo, vì nhờ Mẹ đã sinh ra Đấng Cứu Thế, niềm vui cứu cánh của cả nhân loại.  Chính vì thế, từ những ngày đầu của lịch sử giáo hội, lòng sùng kính Đức Mẹ đã luôn được phổ biến rộng rãi và hấp dẫn rất nhiều người trong cũng như ngoài giáo hội.  Ở đâu cũng thế, mọi người đều có một cảm nghiệm chung về Mẹ Maria, đó là: Mẹ là niềm vui và nguồn an ủi của tất cả mọi người khổ đau.  Trên thế giới hiện nay, có lẽ đã có đến hàng trăm nơi nói rằng, Đức Mẹ đã hiện ra với họ, trong số đó có Đức Mẹ La Vang của Việt Nam.  Tuy nhiên, để tránh những lệch lạc về niềm tin, một nơi nào đó nói đã được Đức Mẹ hiện ra và được Giáo hội hoàn vũ chính thức công nhận, đều phải trải qua một quá trình xem xét rất cẩn thận, kỹ lưỡng, lâu dài và rất phức tạp.  Chính vì thế mà trên thế giới hiện nay, Giáo hội hoàn vũ mới chỉ công nhận mười nơi Đức Mẹ có hiện ra.  Mười nơi ấy là: 1) Năm 1531, Đức Mẹ Guadalupe hiện ra bốn lần tại ngọn đồi Tepeyac bên ngoài Thành phố Mexcio, với một người thổ dân Nam Mỹ mới gia nhập Công giáo, tên là Juan Diego.  Mẹ đã để lại hình ảnh của Mẹ, vĩnh viễn trên áo choàng của Diego, khi anh ta đến gặp Đức Giám Mục của Giáo phận để nói về phép lạ mà anh ta đã chứng kiến; 2) Đức Mẹ đã hiện ra năm mươi bốn năm liền với cô bé chăn cừu Benoite Rencurel, kể từ năm 1664 đến năm 1718, tại Laus, Pháp; 3) Đức Mẹ hiện ra ba lần với một tập sinh Catherine Laboure, tại nguyện đường của Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh-sơn, năm 1830, ở Paris, Pháp; 4) Năm 1846, Đức Mẹ hiện ra với Maximin Giraud (11 tuổi) và Melanie Calvat (14 tuổi), khi các em đang chăn cừu tại dãy núi Alps, La Salette, Pháp; 5) Năm 1858, Đức Mẹ hiện ra mười tám lần với Bernadette Soubirous (14 tuổi), tại Lourdes, Pháp; 6) Năm 1871, Đức Mẹ hiện ra với các em học sinh: Eugene, Joseph Barbadette, Francoise Richer và Jeanne-Marie Lebosse, tại Pontmain, Pháp; 7) Năm 1879, Đức Mẹ hiện ra với khoảng mười lăm người tại Knock, Ái-nhĩ-lan, trong một cơn mưa như trút nước đã xuất hiện hình ảnh của Mẹ Maria, Thánh Giu-se, Thánh Gioan Tông đồ và một con cừu trên một bàn thờ đơn sơ, tại đầu hồi của nhà nguyện làng, được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ; 8) Năm 1917, Đức Mẹ hiện ra sáu lần với Lucia de Santos (10 tuổi), Francisco (9 tuổi) và Jacinta Marto (7 tuổi), tại Fatima, Bồ Đào Nha; 9) Những năm 1932-33, Đức Mẹ đã hiện ra đến ba mươi ba lần với các em Andree, Gildberte Degeimbre, Albert, Fernande và Gilberte Voisin, tại Beauraing, Bỉ; 10) Năm 1933, Đức Mẹ đã hiện ra với em Mariette Beco (11 tuổi), trong khu vườn phía sau nhà của em, tại Banneux, Bỉ.  Trở lại với ý lễ hôm nay, Lễ kính Đức Mẹ Guadalupe, một ngày lễ rất quan trọng đối với mọi người con dân Mễ-tây-cơ.  Mẹ Guadalupe đã trở thành biểu tượng quốc gia Mexico mà không chỉ những người Công giáo, cả những người không Công giáo Mễ-tây-cơ cũng hãnh diện mang hình ảnh của Mẹ trong nhà, trên xe, trên áo quần, hoặc xâm trên người.  Chính vì thế, mỗi năm có đến hai mươi triệu người và chỉ riêng Tháng Mười Hai hàng năm, có khoảng chín triệu người đến viếng Vương Cung Thánh Đường Guadalupe để hành hương và cầu nguyện với Mẹ Guadalupe.  Chứng tỏ Mẹ Maria là một nguồn vui rất lớn đối với Kitô hữu.

2.    Bài đọc hôm nay tràn ngập niềm vui.  Trước hết, đó là Mẹ Maria được Thiên thần Gabriel truyền tin Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người trong lòng Mẹ.  Niềm vui này quá lớn đối với Mẹ và sự tưởng tượng của con người, khiến Mẹ đi từ sợ hãi, đến bối rối, đến vui mừng có thể vỡ òa.  Nhưng không phải chỉ là niềm vui riêng cho Mẹ vì được Thiên Chúa làm người trong lòng của Mẹ, niềm vui này là niềm vui của cả nhân loại.  Nhờ Mẹ dám thưa “ xin vâng” với Thiên Chúa, mà niềm vui này trở thành niềm vui của cả nhân loại, trong đó có tôi.  Tôi đọc lại bài đọc trên để thấy trước hết, Mẹ rất vui vì được vinh dự cưu mang Đấng Cứu Thế; kế đó, Thiên Chúa rất vui vì sự nhận lời của Mẹ, và cuối cùng, cả nhân loại được vui vì ơn cứu độ đã được ban tặng là, Con Một Thiên Chúa đã sinh làm người, ở giữa cuộc đời này để cứu độ và chia sẻ với tất cả khổ đau của con người.  Tôi có thấy vui không?  Tôi sẽ chia sẻ niềm vui này như thế nào với mọi người xung quanh?  Tôi muốn trở nên cái cớ để Thiên Chúa vui, khi tôi dám nói lời “xin vâng” với Ngài về thách đố nào đó mà Ngài đang muốn ở nơi tôi lúc này, hầu qua tôi Ngài có thể đến và làm cho mọi người quanh tôi cũng được vui?  Tôi chiêm ngắm, tôi cảm nghiệm trọn vẹn niềm vui từ bài đọc hôm nay, và tôi tập nói lời “xin vâng” với Chúa, như Mẹ Maria.  Tôi có thể kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng cách, xin Mẹ dạy tôi biết nói tiếng “xin vâng” với Chúa như Mẹ, qua bài hát, “Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng”, sáng tác của Trầm Hương, do Mai Hậu trình bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=DpX04mdETtY

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment