Tuesday, August 15, 2017

Thứ Tư XIX Thường Niên – Năm Lẻ –16-08-2017


Thu Tu XIX TN
Mát-thêu 18: 15-17
15 "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân.17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.    Đã là người thì ở đâu có hai người trở lên đến với nhau là có vấn đề.  Như vậy có vấn đề là chuyện bình thường.  Vì thế tôi không nên chê trách sao cộng đoàn đức tin của tôi, gia đình của tôi có nhiều vấn đề quá, từ đó tôi trở nên thất vọng về họ và bỏ rơi cộng đoàn.  Chúa Giêsu biết rõ con người có nhiều vấn đề và Ngài đề nghị những giải pháp để giúp tôi giải quyết vấn đề trong cộng đoàn của tôi.  Ngài không nói đưa các vấn nạn cho Ngài nhưng muốn tôi phải tự giải quyết.  Tôi thấy sao về điều này?  Tôi cố gắng giải quyết hay phó mặc cho Chúa, hay trục xuất họ khỏi cộng đoàn, hay tôi bỏ rơi cộng đoàn?  Có thể tôi đã cố gắng giải quyết nhưng chưa được, vậy tôi cần xin Chúa giúp thế nào trong giờ cầu nguyện này? 

2.    Yêu thương một người đã là khó, yêu thương một người cứ tái phạm đi tái phạm hoài lại càng khó hơn.  Có một ai trong gia đình tôi hay trong cộng đoàn tôi mà tôi cảm thấy đang khó ưa?  Tôi muốn xin Chúa giúp tôi can đảm và quảng đại dám yêu thương họ, nhờ tình thương mà họ được hoán cải và biến đổi.  Tôi xin Chúa giúp tôi được ơn yêu người. 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

0 comments:

Post a Comment