Saturday, February 19, 2022

Chúa Nhật Tuần VII Thường Niên – Năm C –20-2-2022

Chua Nhat VII TN

Luca 6:27-38

27Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, 28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. 29 Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa.  Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. 30 Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. 31 Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. 32 Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa?  Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. 33 Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa?  Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. 34 Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa?  Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. 35 Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả.  Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. 36 “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán.  Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án.  Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại.  Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em.  Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Những lời dạy của Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay nghe thật chướng tai và thật khó thực hiện.  Trước hết, có lẽ rất chướng tai với những người Do-thái.  Bởi họ đã từng được cha ông họ truyền dạy: mắt đền mắt, răng đền răng.  Có thể cũng rất chướng tai đối với tôi trong thời đại hôm nay, bởi cuộc đời đã chẳng dạy tôi rằng: ăn miếng trả miếng; hoặc, ông ăn chả bà ăn nem?  Mà nếu không làm như vậy, thế nào tôi cũng bị mọi người chửi: “Đồ ngu!  Đồ khôn nhà dại chợ!”  Ấy vậy mà, Chúa Giêsu lại dạy tôi: “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.  Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa.  Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong.  Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại.”  Chúa Giêsu có dạy sai không?  Phải chăng Chúa Giêsu có ý dạy tôi, cứ để mặc cho người ta hãm hại, không cần lên tiếng, không phản kháng, hay Ngài có ý, làm sao cho tôi được tự do thật sự?  Nên nhớ, Chúa Giêsu là một Thiên Chúa của yêu thương, vì thế Ngài không thể không yêu thương tôi, thậm chí yêu tôi hơn cả chính tôi yêu tôi.  Ngài là Đấng khôn ngoan, vì thế Ngài không bao giờ dạy ngu tôi.  Ngài chỉ muốn dạy con đường nào và cách thức nào để tôi chiến thắng được sự ác và được giải thoát thực sự.  Khổng Tử cũng có một lời dạy tựa như những lời dạy của Chúa Giêsu, ông nói: “Nếu bạn ghét ai, bạn đã bị người đó đánh bại” (If you hate a person, then you’re defeated by them).  Điều này có nghĩa là, tôi không chỉ bị cái ác của người kia làm tổn thương, tôi còn bị cái thù ghét, cái hận chiếm ngự và điều khiển, khiến tôi không còn tự do.  Văn hào, thi sĩ và cũng là kịch sĩ nổi tiếng người Anh, William Shakespeare nói: “Yêu tôi hay ghét tôi, cả hai đều có lợi cho tôi…  Nếu bạn yêu tôi, tôi sẽ luôn ở trong tim bạn…  Nếu bạn ghét tôi, tôi sẽ luôn ở trong đầu bạn…” (Love me or hate me, both are in my favor…  If you love me, I’ll always be in your heart…  If you hate me, I’ll always be in your mind…).  Tôi muốn theo những lời dạy của Chúa Giêsu, hay tôi muốn theo những lời dạy của phàm nhân, của thói đời vẫn dạy tôi?  Con đường nào giúp tôi tự do thật sự?  Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu về những lời dạy của Ngài qua bài đọc hôm nay, đặc biệt về những điều mà tôi cảm thấy rất chướng tai.       

2.      Thứ đến, cái khó đối với tôi ở những lời dạy của Chúa Giêsu còn là, Ngài đòi hỏi tôi phải có một lối sống mới, một lối sống cao thượng, khác với lối sống cũ.  Tôi hãy nghe cho rõ những lời dạy của Chúa Giêsu: Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa?  Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ.  Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa?  Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế.  Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa?  Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng.”  Quả thực, nếu muốn sống theo lối sống cũ, tôi không cần Thiên Chúa, tôi vẫn thực hiện được một cách dễ dàng, giống như bao nhiêu phường vô luân, trộm cắp, đĩ điếm, vô đạo đức, vô liêm sỉ, vô lương tâm ở đời.  Trong khi đó, lối sống mới, lối sống cao thượng, tôi thật sự cần phải có Chúa, cần phải có ơn Chúa mới có đủ sức mạnh để thực hiện được những gì Chúa Giêsu dạy, và mới thấy những lời dạy của Ngài rất hợp tình hợp lý.  Quả thực, giận dữ chẳng giải quyết được điều gì.  Nó chẳng xây dựng được gì, nhưng chỉ đạp đổ tất cả.  Nói như thi sĩ và là nhà tranh đấu nhân quyền nổi tiếng người Mỹ gốc Phi, Maya Angelou (1928-2014), “Giận dữ đã gây nên không biết bao nhiêu vấn đề trên thế giới, nhưng chưa giải quyết được vấn đề gì, dù chỉ một” (Hate, it has caused a lot of problems in this world, but it has not solved one yet).  Tôi dành giây phút này để ngồi bên Chúa Giêsu, học lại thật kỹ những lời Ngài dạy.  Trước mặt Chúa Giêsu trong lúc này, tôi xin thề muốn được tiếp tục làm môn đệ của Ngài, muốn sống theo triết lý công bằng kiểu Giêsu.  Tôi xin Chúa Giêsu giúp tôi có sức mạnh dám sống những gì Ngài dạy, và ơn chữa lành cho những gì đang làm tổn thương tôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ 

0 comments:

Post a Comment