Tuesday, June 6, 2017

Thứ Tư Tuần IX Thường Niên – Năm Lẻ – 07-06-2017

Thu Tu IX TN

Mác-cô 12:18-27

18 Có những người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Người:19 "Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta rằng: "Nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình."20 Vậy có bảy anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không để lại một đứa con nối dòng.21 Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy.22 Cả bảy người đều không để lại một đứa con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết.23 Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì bảy người đó đã lấy bà làm vợ."24 Đức Giê-su nói: "Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao?25 Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời.26 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-sê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán: Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, và Thiên Chúa của Gia-cóp.27 Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to!"
(Trích Phúc Âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Khát vọng trường sinh bất tử dường như là khát vọng lớn nhất của con người.  Các vua chúa xây lăng tẩm, các nhà khoa học truy tìm phương dược để kéo dài đời sống của con người nhưng rồi cũng bó tay.  Tôi giải quyết câu hỏi khó nhất này bằng cách nào?  Tôi nhìn lại đời sống của tôi: có phải cách thức tôi đang làm việc, đang sở hữu đến không còn giờ cho bất cứ ai, không còn giờ để tận hưởng, có đang đem lại hạnh phúc và sự sống vĩnh cửu không? 
2.     Dù các vua chúa Ai-cập có xây lăng tẩm, dù cho Khổng Tử có tạc bia đá hay viết sách, nhưng đó vẫn chỉ là những nỗ lực của chính mình, rút cuộc cũng chỉ là hư vô.  Chỉ trong Thiên Chúa, chỉ trong mối dây liên kết chặt chẽ với Đấng đã làm cho tôi sống, mới có thể làm cho tôi sống mãi.  Tôi muốn gặp gỡ Đấng đã làm cho tôi sống, ngay trong giây phút này.  Chỉ trong sự kết hiệp mật thiết với Ngài, ở trong Ngài tôi mới trường sinh bất tử, và tôi sẽ no thỏa và không còn khát vọng nào nữa.
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment