Monday, June 19, 2017

Thứ Ba Tuần XI Thường Niên – Năm Lẻ – 20-06-2017

Thu Ba Tuan XI TN

Mát-thêu 5:43-48

43 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.
(Trích Phúc Âm Mát-Thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Có thể nói những gì Chúa Giêsu nói trong loạt Bài Giảng Trên Núi đây là những gì rất khác biệt giữa tôi với những niềm tin xung quanh, giữa tôi với những gì lẽ thường của cuộc đời mà tôi vẫn được dạy là ăn ngay ở lành.  Đối với Chúa Giêsu chỉ ăn ngay ở lành thì chưa đủ để gọi là Kitô hữu, Ngài đòi hỏi tôi phải sống trổi vượt hơn đó là: Yêu thương kẻ thù và làm ơn cho người bắt bớ tôi.  Tôi muốn chiêm nghiệm những lời này của Chúa Giêsu trong giờ cầu nguyện này.  Tôi đồng ý hay không đồng ý, tôi muốn nói chuyện với Chúa Giêsu về những điều đó.  
2.     Có lối nghĩ, cách sống nào của tôi đang đi ngược lại hay đi chưa tới với những gì mà Chúa Giêsu đang mong đợi tôi không?  Tôi có cần một ơn trợ giúp gì của Chúa Giêsu để giúp tôi thực hiện được những gì Ngài đang mong đợi nơi tôi?  Tôi muốn xin Chúa giúp.
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment