Monday, June 12, 2017

Thứ Ba Tuần X Thường Niên – Năm Lẻ – 13-06-2017

Thu Ba Tuan X TN

Mat-thêu 5:13-16

13 "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.14 "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.
(Trích Phúc Âm Mat-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Lời Chúa Giêsu hôm nay thật thẳng thắn, không úp mở cũng chẳng hoa mỹ.  Chúa Giêsu nói tôi là muối ướp đời, để đem hương vị của Thiên Chúa đến cho cuộc đời.  Nếu tôi không làm chức năng của muối tôi thật không bằng phân rác trong cuộc đời này.  Tôi nghĩ sao về lời nói Chúa Giêsu hôm nay?  Tôi đã làm vai trò đem hương vị của Thiên Chúa đến trong cuộc đời này ra sao?  Trước hết với gia đình tôi, rồi cộng đoàn, rồi công sở, rồi xứ đạo, và quê hương? 

2.     Chúa cũng lại nói đến lý do tại sao tôi có mặt trong cuộc đời này.  Đó là làm ánh sáng đem những sắc mầu của Thiên Chúa vào trong cuộc đời này.  Ngài cũng không ngờ nghệch đến mức thắp sáng cuộc đời tôi rồi giấu tôi trong gầm giường, nhưng gởi tôi đến mọi nơi, gia đình, công sở, xứ đạo để tỏa sắc mầu của Thiên Chúa đến cho mọi người.  Tôi trả lời sao với Chúa trong bài đọc hôm nay?  Tôi muốn quyết tâm từ nay sống đúng chức năng muối và ánh sáng ở mọi nơi tôi đi tới.   
Phạm Đức Hạnh, SJ 

0 comments:

Post a Comment