Wednesday, June 21, 2017

Thứ Năm Tuần XI Thường Niên – Năm Lẻ – 22-06-2017

Thu Nam Tuan XI TN

Mat-thêu 6:7-15

7 "Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.9 "Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: "Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,10 triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;12 xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con;13 xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.14 "Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.
(Trích Phúc âm Mat-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.   Có thể nói Chúa Giêsu hôm nay đã đưa ra một công thức hay một nguyên tắc cầu nguyện.  Trong nguyên tắc đó bao gồm: 1) Đừng lải nhải khi cầu nguyện; 2) Cầu nguyện phải trong tâm tình thân mật như bố con, chứ không phải vua tôi; 3) Cầu nguyện phải dẫn tôi đến nhận biết Chúa; 4) Cầu nguyện phải dẫn đến tôi nhận biết chính mình, và 5) Cầu nguyện phải dẫn tôi đến lòng vị tha, không hận thù.  Tôi muốn xem lại cách cầu nguyện của tôi có được những nguyên tắc trên không? 
2.     Trong Phúc âm Luca (11:2-4) cũng nói đến Kinh Lạy Cha, nhưng Kinh Lạy Cha trong Phúc âm Mat-thêu hôm nay nhấn mạnh đến sự tha thứ của lời cầu nguyện.  Tôi thấy sao về lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay?  Tôi muốn xem lại ai là những người tôi đang khó ưa trong lúc này?  Tên họ là gì?  Họ đã làm gì khiến tôi khó ưa hay khó tha thứ?  Tôi nói chuyện với Chúa về người đó trong giờ cầu nguyện này và hỏi Chúa nghĩ gì về họ?  Tôi muốn tha thứ cho họ nhưng chưa thể, vậy Chúa có đề nghị gì cho tôi?  Tôi muốn làm theo những gì Chúa sẽ chỉ dạy để làm thế nào yêu thương và tha thứ cho họ.   
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment