Sunday, June 30, 2024

Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên – Năm B – 1-7-2024

Thu Hai XIII TN

Mát-thêu 8:18-22 

18Khi ấy, thấy xung quanh đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia. 19 Một kinh tiến đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” 20 Đức Giê-su trả lời: “Con chồn hang, chim trời tổ, nhưng Con Người không chỗ tựa đầu.” 21 Một môn đệ khác thưa với Người: “Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.” 22 Nhưng Đức Giê-su bảo: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.” 

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện 

1. Trong bài đọc hôm nay tôi thấy những kiểu nói rất lạ của Chúa Giesu? Ngài nói: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết”. Tôi nghĩ ý Ngài ? Bởi cuộc đời này quan trọng hơn mối quan hệ gia đình? Đi theo Ngài con đường dẫn đến cuộc sống thực? Chúa Giêsu nói vềcái giá phải trả của việc làm môn đệ”. Ngài mời tôi đi theo Ngài, nhưng Ngài không hứa hẹn một chuyến đi dễ dàng. Thay vào đóNgài dường như đang nói, "hãy theo Ngài, Ngài hứa sẽ rất khó khăn."  Tôi cảm thấy thế nào về lời mời đầy thử thách này? 

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, hãy hình dung khung cảnh, tôi trong đó, lẽvị trí của người kinh - cảm giác như thế nào khi nói những lời này với Chúa Giêsu nghe câu trả lời của Ngài? "Tôi sẽ theo Ngài bất cứ nơi nào Ngài đi." Đây phải những lời tôi muốn nói với Chúa Giêsu bây giờ để đáp lại thách thức của Ngài không? lẽ tôi sẽ chọn những từ khác? tôi muốn nói , hãy nói với Chúa, Đấng đang lắng nghe lúc này.

Phạm Đức Hạnh, SJ