Tuesday, December 10, 2024

Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng – Năm C – 11-12-2024

 Thu Tu II MV

Mát-thêu 11:28-30

28Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.  Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay tuy ngắn nhưng là những lời đầy sự cảm thông và thương mến của Chúa Giêsu dành cho tôi.  Trong đó, Chúa Giêsu nói với tôi rằng Ngài “có lòng hiền hậu và khiêm nhường”.  Trong giây phút này, tôi có thể hình dung Chúa đang đứng hoặc ngồi với tôi, dù tôi đang ở đâu vào lúc này…  Chúa hiền lành và khiêm nhường này trông như thế nào?  Tôi cảm thấy thế nào khi để Ngài chỉ nhìn tôi?  Bây giờ, nếu có thể, hãy để Ngài đưa tay ra nắm lấy tay tôi và tôi nắm lấy tay Ngài.  Nếu tôi cảm thấy thoải mái, hãy cố gắng tiếp tục ở lại với sự gần gũi này.

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần có thể và hình dung Chúa Giêsu đang nói những lời trên với tôi.  Tôi nghĩ đến điều gì khi nghe những lời này?  Bây giờ hãy tiếp tục ngồi với Chúa, hoặc nói chuyện với Ngài, im lặng bên Ngài, hoặc để Ngài phục vụ tôi.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng cách cất cao lời cầu xin: “Nguyện trời cao đổ xuống sương mai.  Mây ơi mau hãy mưa vị Cứu Tinh.  Các tầng trời nói lên hiển vinh Chúa.  Không trung cao chiếu kỳ công tay Người.” (Trích từ bài hát: Nguyện Trời Cao, sáng tác của Trọng Linh & Lm Hoàng Khánh).

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment