Monday, December 23, 2024

Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng – Năm C – 24-12-2024

Thu Ba IV MV

Luca 1:67-79 

67Khi ấy, ông Da-ca-ri-a, cha của Gio-an, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: 68“Chúc tụng Đức Chúa Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. 69 Từ dòng dõi trung thần Đa-vít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta, 70như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ phán hứa tự ngàn xưa: 71sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; 72sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên nhớ lại lời xưa giao ước; 73Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, 74cho ta chẳng còn sợ hãi, 75để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người, phụng thờ Người suốt cả đời ta. 76 Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu ngôn sứ của Đấng Tối Cao: con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, 77bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ tha cho họ hết mọi tội khiên. 78 Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, 79soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.” 

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từhttps://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện 

  1. 1. Bài đọc hôm nay một lời tụng ca của Da-ca-ri-a với Thiên Chúa sau khi ông đã chứng kiến những Chúa đã làm cho gia đình ông chính ông.  Trong chín tháng mười ngày, Da-ca-ri-a đã phải sống trong im lặng, cũng là dịp cho ông nhìn thật kỹ những Thiên Chúa đã đang làm cho ông, cho cuộc đời này, cũng như cho dân tộc ông.  Chính thế sau khi được mở miệng, ông đã ngợi khen Thiên Chúa  đã nhớ thực hiện những lời hứa đã hứa với nhân loại.  Tôi cảm thấy thế nào về những lời hứa của Thiên Chúa?  Tôi  thể hy vọng rằng chúng đang được thực hiện?  Da-ca-ri-a nói về kẻ thù những kẻ chống đối dân Chúa.  Tôi đã trải nghiệm điều khi "kẻ thùcủa những lời hứa của Thiên Chúa, bên ngoài bên trong chính mình?  Tôi đã trải nghiệm "sự giải thoát” nào? 

  1. 2. Tôi muốn đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa để ý những từ ngữ nào đánh động tôi nhất.  Những từ ngữ hoặc hình ảnh đó đưa tôi đến đâu trong phản ứng của tôi với Thiên Chúa?  Cho tôi đang "ngồi trong bóng tối" hay "trên con đường của an bình", tôi muốn dành thời gian này để nói chuyện với Chúa một cách chân tình từ trái tim tôi với Thiên Chúa, Đấng dẫn dắt tôi trong bóng tối trong ánh sáng.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng cách, lập lại lời của Ê-li-sa-bét nói với Mẹ Maria: “Em thật phúc, đã tin…,” như thể lời ấy cũng đang nói cho tôi. 

 Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment