Mát-thêu 11:16-19
16Khi ấy, Đức Giê-su nói
với đám đông rằng, “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ
khác, 17và nói: ‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không
nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than.’ 18 Thật
vậy, ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: ‘Ông ta bị quỷ
ám.’ 19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên
hạ lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành
động.”
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ
Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay tuy ngắn, nhưng cũng chuyển tải những thông điệp
cần thiết cho tôi trong Mùa Vọng. Trong
bài đọc hôm nay Thánh Mát-thêu viết, Thánh Gioan Tẩy Giả đến để kêu gọi mọi người
ăn năn sám hối, để sẵn sàng đón Chúa Giêsu đến. Khi Chúa Giêsu đến thì Ngài dạy về Nước Thiên
Chúa và chữa lành nhiều người, cho mọi người biết rằng Ngài là Con Thiên Chúa. Tuy nhiên trong bài đọc này, Chúa Giêsu mô tả
những lời chỉ trích nhỏ nhặt, sự từ chối, và có lẽ cả những hiểu lầm, giống như
trẻ em chơi đùa ở chợ. Trong hành trình
đức tin của tôi, tôi có gặp phải những người chỉ trích, chế nhạo đức tin và có thể
đã từ chối mình không? Tôi có thể nhớ lại
cảm giác của mình khi điều ấy xảy ra? Hãy
hình dung người ấy hoặc những người ấy trong lúc này, và tôi nghĩ tại sao họ lại
có phản ứng như vậy về đời sống đức tin của tôi?
2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và cố gắng cảm
nhận sự bực tức của Chúa đối với thế hệ của Ngài. Chúa Giêsu nói: “Nhưng đức Khôn Ngoan được
chứng minh bằng hành động”. Trong
thời gian còn lại của giờ cầu nguyện, tôi muốn xin Chúa cho tôi thấy những khi
tôi đã làm nhân chứng, chẳng hạn như tình yêu của tôi dành cho ai đó, hay sự
trung thành của tôi đối với Chúa. Tôi
cũng muốn diễn tả lòng biết ơn về những lời nói, việc làm và lời hứa của Gioan
Tẩy Giả và Chúa Giêsu, và nhờ những điều này mà sự khôn ngoan của các Ngài được
thể hiện qua đức tin của tôi. Tôi muốn kết
thúc giờ cầu nguyện này bằng cách cất cao lời cầu: “Nguyện trời cao đổ xuống
sương mai. Mây ơi mau hãy mưa vị Cứu
Tinh. Các tầng trời nói lên hiển vinh
Chúa. Không trung cao chiếu kỳ công tay
Người.” (Trích từ bài hát: Nguyện Trời
Cao, sáng tác của Trọng Linh & Lm Hoàng Khánh).
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment