Friday, December 27, 2024

Thứ Bảy Bát Nhật Lễ Chúa Giáng Sinh – Năm C – 28-12-2024 - Lễ Các Thánh Anh Hài

CTAH

Mát-thêu 2:13-18 

Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi mẹ Người trốn sang Ai-cập, cứđó cho đến khi tôi báo lại, vua Hê--đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!”  Ông Giu-se liền trỗi dậy, đang đêm, đưa Hài Nhi mẹ Người trốn sang Ai-cập.  Ông ở đó cho đến khi vua Hê--đê băng , để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.  Bấy giờ vua Hê--đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinhThế ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê--mi-a đã nói: Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền : tiếng Ra-khen khóc thương con mình không chịu để cho người ta an ủi, chúng không còn nữa. 

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Gi Kinh Phụng V thttps://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện 

  1. 1. Ngay sau ngày lễ rất nhộn nhịp vui mừng, Lễ Chúa Cứu Thế Giáng Sinh, Giáo hội đã ngay ngày lễ Thánh Stê-pha-nô tử đạo, hôm nay Lễ Các Thánh Anh Hài, các trẻ sinh bị giết.  Như vậy Giáo hội đã nhắc nhở tôi về một thực tại của đời sống đức tin, đó : niềm tin Kitô giáo không phải một niềm tin viễn vông, dễ dãi, nhưng luôn gắn liền với thập giá sự vĩnh cửu.  Nếu tôi theo đạo chỉ để được những lợi lộc trần thế, cho cõi tạm này, cho bản thân một cách ích kỷ, tôi không phải Kitô hữu.  Niềm tin Kitô giáo phải giúp tôi tìm thấy với Thiên Chúa không chỉcõi đời này còn mai sau, không chỉ trong những lúc vui sướng cả trong những khổ đau.  Dù ở trong khổ đau, tôi vẫn thấy Chúa đồng hành với tôi.  Chúa đang nói với tôi qua bài đọc hôm nay?  Ngài đang dẫn tôi đến một thực tại của niềm tin như thế nào?  Tôi chiêm ngắm suy niệm từng từ ngữ hình ảnh từ bài đọc hôm nay nói chuyện với Thiên Chúa, một cách chân tình như bạn với bạn, để cảm nghiệm thật sâu những Ngài nói can đảm dấn bước. 


  1. 2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, để ý những từ ngữ hình ảnh nào đánh động tôi nhất.  Chúng dẫn tôi đến những thực tại của cuộc sống hiện tại của tôi xung quanh tôi như thế nào?  Hê--đê tìm cách giết Chúa Giêsu để chắc ăn, ông ta giết tất cả các trẻ từ hai tuổi trở xuống.  Động lực chính của việc làm rất tàn ác này này đến từ: ích kỷ sợ hãi.  Hai động lực này dường như nền tảng của hầu hết các tội ác của con người.  Tôi thấy những động lực này đã từng động trong những lỗi lầm yếu đuối của tôi?  Tôi thấy những động lực này cũng chính những động lực nằm sau những vụ sát sinh của con người trong suốt dòng lịch sử? Tôi muốn nói với Chúa trong giây phút này?  Tôi muốn cầu nguyện cho sự hoán cải của tất cả những vụ giết hại ngày hôm nay, đơn lẻ như phá thai cũng như tập thể như chiến tranh, những vụ giết hại con người cũng như súc vật từ trong trứng nước cũng như khi đã trưởng thành, những vụ giết hại bằng dao kéo, khí cũng như bằng lời nói thái độ.  Lạy Chúa xin cho con biết tôn trọng sự sống! 


  2. Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment