Phi-líp-phê 4:4-7
4 Thưa anh em, anh em
hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi
nhắc lại: vui lên anh em! 5 Sao cho mọi người thấy anh em
sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến. 6 Anh em đừng lo
lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và
tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. 7 Và
bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng
trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su.
(Trích Thư Phi-líp-phê, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ
Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Hôm nay Chúa Nhật Thứ III Mùa Vọng, cũng còn gọi là Chúa Nhật của
Vui Mừng. Chính vì thế, các bài đọc của ngày
lễ hôm nay đều mang cùng một thông điệp: “vui mừng”. Như tôi thấy trong bài đọc hôm nay, Thánh
Phao-lô kêu gọi cộng đoàn Phi-líp-phê: “Hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa”. Hôm nay tôi cảm thấy thế
nào về lời mời gọi này? Vui mừng trong Chúa
dễ hay khó? Nếu điều đó khó, hãy thử
dành một chút thời gian để xác định lý do hoặc cảm xúc đang cản trở tôi vui mừng.
Mặt khác, nếu hôm nay tôi có thể vui mừng,
hãy dành một chút thời gian để làm điều này một cách đơn giản, vui mừng trong
Chúa. Phaolô cũng nhắc nhở Hội Thánh rằng:
“Chúa đã gần đến”. Tôi muốn tập trung vào những lời này và để những
lời này nâng đỡ tôi: Chúa đang ở gần!
2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý xem cụm
từ nào đánh động tôi nhất. Biết rằng
Chúa đang ở gần, tôi có thể cầu xin Chúa ban bình an để bảo vệ tấm lòng và tâm
trí của tôi. Hãy thử hình dung sự hiện
diện “bảo vệ” này xung quanh tôi và những người tôi yêu thương và cầu nguyện
cho họ. Có lẽ hãy để hình ảnh này định
hình lời cầu nguyện của tôi trong suốt thời gian còn lại trong ngày. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng những lời
của Phaolô để nhắc nhở tôi trong cả tuần lễ này: “Thưa anh em, anh em hãy
vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi
nhắc lại: vui lên anh em!” (Phil. 4:4)
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment