Wednesday, December 25, 2024

Thứ Năm Bát Nhật Lễ Chúa Giáng Sinh – Năm C – 26-12-2024 - Lễ Thánh Stê-pha-nô Tử Đạo

Thu Nam BNGS

Công Vụ Tông Đồ 6:8-10; 7:54-60 

Thời đó, ông Tê-pha-nô được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu l lớn lao trong dân. Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô l được giải phóng, gốc Ky-rê-nê và A-lê-xan-ri-a, cùng với một s người gốc Ki-li-ki-a và A-xi-a, đứng lên tranh luận với ông Tê-pha-nô. Nhưng h không địch nổi lời l khôn ngoan mà Thần K đã ban cho ông. 

Khi nghe những lời ông nói, họ giận điên lên, và nghiến răng căm thù ông Tê-pha-nô. Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giê-su đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông nói: “Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa.” Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá.  Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên Sao-. Họ ném đá ông Tê-pha-nô, đang lúc ông cầu xin rằng: “Lạy Chúa Giê-su, xin nhận lấy hồn con.” Rồi ông quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng: “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này.”  Nói thế rồi, ông an nghỉ. 

(Trích Công Vụ Tông Đồ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từhttps://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện 

1. Hôm qua, cả Giáo hội tưng bừng mừng kính Lễ Chúa Giáng Sinh, hôm nay Giáo hội lại mừng ngay ngày lễ kính Thánh Stê-pha-nô, vị tử đạo tiên khởi của Giáo hội.  Tôi thể thấy ý nghĩa đàng sau của ngày Lễ Giáng Sinh, đó : Sự nhập thể của Chúa Cứu Thế đã mang đến cả lời hứa lẫn những thách thức đầy đe dọa.  Tôi đã trải nghiệm điều như sự đe dọa hoặc lời hứa về sự tái lâm của Chúa Kitô?  Đây một cảnh bạo lực tột cùng, nhưng Stê-pha-nô trước khi trút hơi thở cuối cùng đã nhìn thấy Chúa Giêsuđứng bên phải Thiên Chúa".  Việc nghe thấy lời tuyên bố đó ý nghĩa đối với cuộc sống của tôi?  Tôi muốn nói chuyện với Chúa Giêsu về điều gọi vinh quang như thế nào trước một cảnh tượng như vậy?

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa chú ý đến những đọng lại trong tôi, như những lời nói hoặc hình ảnh từ bài đọc.  Điều này đưa tôi đến đâu trong lời cầu nguyện?  Stê-pha-nô trao phó cuộc đời mình cho Chúa Giêsu như một món quà chứ không phải mất mát.  Bài suy ngẫm về cái chết của Kito hữu tử đạo tiên khởi này nói với tôi về cuộc sống của mình?  Tôi muốn dành thời gian để nói chuyện với Chúa về những đang diễn ra trong tâm hồn mình.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, Mùa Đông Năm Ấy,” sáng tác của Hoài Đức, do Phương Anh trình bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=K48kn882DUM 

  1. Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment