Mát-thêu 21:23-27
23Khi ấy, Đức Giê-su vào
Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến
gần Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?” 24 Đức
Giê-su đáp: “Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi; nếu các ông trả
lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm
các điều ấy. 25 Vậy, phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do Trời hay do người ta?” Họ mới nghĩ thầm: “Nếu mình nói, ‘Do Trời’,
thì ông ấy sẽ vặn lại, ‘Thế sao các ông lại không tin ông ấy?’ 26 Còn
nếu mình nói, ‘Do người ta’, thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan
là một ngôn sứ.” 27 Họ mới trả lời Đức Giê-su: “Chúng tôi
không biết.” Người cũng nói với họ: “Tôi
cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ
Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay là một cuộc đối đầu
giữa Chúa Giêsu với các thượng tế và kỳ mục của đền thờ. Họ thách thức Chúa Giêsu về vấn đề thẩm
quyền. Vấn đề về “thẩm quyền” cũng là định
kiến mà tôi luôn có trong đầu, điều đó có thể ngăn cản tôi đón nhận Chúa Giêsu
một cách trọn vẹn. Những người lãnh đạo đền
thờ tin rằng, họ sở hữu và nắm toàn quyền của đền thờ. Họ nghi ngờ thẩm quyền của Chúa Giêsu vì Ngài
không phải là người của họ. Hãy xem xét
cảm giác về quyền lực hoặc địa vị có ý nghĩa như thế nào đối với tôi. Khi một điều gì đó mới mẻ được biểu lộ, trong
đức tin, hoặc trong cuộc sống, tôi phản ứng thế nào? Các nhà lãnh đạo bối rối để trả lời câu hỏi
của Chúa Giêsu, nhưng họ bị mắc kẹt trong sự không mở lòng của họ. Tôi phản ứng thế nào trước việc các nhà lãnh
đạo né tránh sự thật? Có khi nào tôi
cũng khó tin và khó chấp nhận thẩm quyền của Chúa Giêsu? “Thế sao các ông lại không tin ông ấy?”,
câu hỏi này có thể áp dụng cho tôi?
2.
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc
nhiều lần nữa, và để ý Chúa đang kêu gọi tôi củng cố niềm tin sâu xa hơn trong Mùa
Vọng này như thế nào? Tôi muốn dành thời
gian còn lại của giờ cầu nguyện này để trò chuyện với Chúa, Đấng đến chia sẻ
cuộc đời của Ngài với nhân loại, đặc biệt với tôi. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện
này bằng những lời của Phaolô để nhắc nhở tôi trong cả tuần lễ này: “Thưa anh em, anh em hãy
vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi
nhắc lại: vui lên anh em!” (Phil. 4:4)
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment