Friday, December 20, 2024

Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng – Năm C – 21-12-2024

 Thu Bay III MV

Luca 1:39-45

39Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. 42 Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 44 Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay có thể rất quen thuộc đối với tôi.  Sau khi được thiên thần truyền tin rằng Mẹ Maria sẽ mang thai Đấng Cứu Thế, và một tin vui nữa là, chị họ hiếm muộn của Mẹ là Ê-li-sa-bét đã có thai được sáu tháng, trong tuổi già, Mẹ đã vội vã lên đường đi gặp chị họ của mình.  Trong giờ cầu nguyện này, trước hết, tôi muốn đặt mình vào trong bối cảnh của đoạn Tin Mừng trên để cảm nhận tất cả tâm tình và phản ứng của Mẹ trước những sự kiện đã xảy ra rất bất ngờ đối với Mẹ.  Có khi nào tôi đã nhận được tin tức bất ngờ hoặc một chuyến viếng thăm bất ngờ?  Tôi phản ứng như thế nào những lúc ấy?  Kinh nghiệm của tôi có thể giúp tôi hiểu được tâm tình và phản ứng của Mẹ Maria.  Đồng thời, kinh nghiệm của Mẹ Maria và Ê-li-sa-bét cũng có thể giúp tôi nhận biết những khoảnh khắc rất bất ngờ mà Thiên Chúa đến với tôi trong đời sống thường ngày.  Tôi xin cho được mở lòng và nhạy bén trước sự hiện diện của Chúa với tôi luôn.

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý những từ ngữ nào đánh động tôi nhất.  Hãy để những từ ngữ ấy dẫn tôi vào sâu trong tâm tình biết ơn và chúc tụng Thiên Chúa trong lúc này.  Lời chào của Ê-li-sa-bét: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” có ý nghĩa gì đối với sự hiểu biết của tôi về đức tin và sự vâng theo thánh ý Chúa?  Làm thế nào tôi có thể áp dụng tấm gương tin cậy và vâng phục của Mẹ Maria vào cuộc sống của chính mình, đặc biệt là khi đối mặt với những hoàn cảnh không chắc chắn hoặc đầy thử thách?  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng những lời của Phaolô để nhắc nhở tôi trong cả tuần lễ này: Thưa anh em, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa.  Tôi nhắc lại: vui lên anh em!” (Phil. 4:4)

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment