Thursday, December 19, 2024

Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng – Năm C – 20-12-2024

 Thu Sau III MV

I-sai-a 7:10-14

10Khi ấy, Đức Chúa sai ngôn sứ I-sai-a nói với vua A-khát rằng: 11“Ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi một dấu dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh.” 12 Vua A-khát trả lời: “Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa.” 13 Ông I-sai-a bèn nói: “Nghe đây, hỡi nhà Đa-vít, các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa? 14 Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu: Này đây người trinh nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-en.”

(Trích Sách I-sai-a, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Sự can thiệp, hiện diện và yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc sống này của tôi thể hiện rõ trong bài đọc hôm nay.  Thiên Chúa, thông qua Tiên tri I-sai-a, ban cho nhân loại một lời hứa đầy hy vọng: Này đây người trinh nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-en.”  Linh đạo Thánh Inhaxio mời gọi tôi dùng trí tưởng tượng để chiêm niệm, đặt mình vào bối cảnh của Kinh Thánh, và để gặp gỡ Thiên Chúa một cách thân tình và riêng tư.  Trong giây phút này, tôi có thể hình dung mình đang có mặt tại hoàng cung của A-khát, ở đó tôi đọc thấy sự lo lắng và bối rối của ông ta về tương lai.  Chính lúc đang bối rối và sợ hãi ấy, lời Chúa đã đến với ông ta qua miệng Tiên tri I-sai-a, rằng: Hãy tin tưởng ở Thiên Chúa, Ngài là Đấng Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên Chúa luôn muốn ở cùng con người.  Tôi phản ứng thế nào trước lời Tiên tri I-sai-a?  Tôi có đang phải đấu tranh với nỗi sợ hãi và nhu cầu tự lực, ngược với những gì Chúa hứa và mời gọi tôi hy vọng ở Ngài?  Tôi muốn hình dung mình là một nhân chứng khi tiên tri I-sai-a công bố thông điệp của Em-ma-nu-en.  Tôi muốn để lòng mình lắng nghe những lời đó, như thể Chúa đang muốn nói riêng cho tôi: "Chúa ở cùng con".  Tôi muốn suy ngẫm về những nơi Chúa hoạt động trong cuộc sống của tôi ngay cả khi tôi không chắc chắn, bối rối và sợ hãi.  Chúa đang nói với tôi như thế nào trong lúc này?  Tôi có nhận ra những dấu hiệu về sự hiện diện của Chúa - dù nhỏ đến đâu - trong cuộc sống hàng ngày của mình?

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý cách tôi được mời gọi tin tưởng hơn vào tình yêu của Thiên Chúa khi tôi chuẩn bị cho lễ Giáng sinh.  Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu!”  Tôi muốn dùng những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện để lắng nghe lời Tiên tri I-sai-a vang lên trong tim tôi, nhắc nhở tôi hãy giữ vững hy vọng, tin tưởng vào lời hứa về sự hiện diện của Chúa và chuẩn bị cho sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế, Đấng thực sự là Em-ma-nu-en—Thiên Chúa ở cùng chúng ta.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng những lời của Phaolô để nhắc nhở tôi trong cả tuần lễ này: Thưa anh em, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa.  Tôi nhắc lại: vui lên anh em!” (Phil. 4:4)

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment