Friday, December 13, 2024

Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng – Năm C – 14-12-2024 – Lễ Thánh Gioan Thánh Giá

Thu Bay II MV

Mát-thêu 17:10-13

10Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giê-su rằng: “Sao các kinh sư nói rằng ông Ê-li-a phải đến trước?” 11 Người đáp: “Đúng thế, ông Ê-li-a đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự. 12 Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn.  Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.” 13 Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả.

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay thật ngắn, nhưng rất thú vị.  Mát-thêu mở đầu bài đọc hôm nay bằng câu: Đang khi thầy trò từ trên núi xuống…”  Mẩu đối thoại hôm nay xảy ra khi họ đang từ trên núi đi xuống, nơi mà họ vừa chứng kiến Chúa Giêsu biến hình trước mặt họ.  Các môn đệ vừa đi vừa thắc mắc khi nào thì Ê-li-a đến.  Chúa Giêsu dùng ngay những thắc mắc của họ để nói, Ê-li-a đã đến rồi nhưng người ta không nhận ra họ, và họ cũng không nhận ra Ngài, Đấng Mê-si-a, vì họ muốn nhận biết bằng ý nghĩ riêng của họ.  Mùa Vọng là thời gian giúp tôi thức tỉnh, nhạy bén trước sự hiện diện của Chúa trong từng giây phút của đời sống.  Có khi nào tôi cũng giống các môn đệ, đóng khung Thiên Chúa trong cách hiểu biết và đòi hỏi của tôi, khiến cho tôi không nhận ra sự hiện diện của Ngài?  Hôm nay hay tuần này tôi đã nhận ra Ngài ở những ai, những nơi đâu và những lúc nào?  Tôi cảm thấy thế nào khi gặp được Ngài?  Cảm xúc gặp Ngài vẫn còn đọng lại trong tôi?  Tôi muốn tâm tình với Ngài và tạ ơn Ngài chăng?

2.     Mát-thêu kết cuộc đối đáp giữa Chúa Giêsu với các môn đệ bằng một câu rất chưng hửng, đầy ngỡ ngàng về sự ngu muội của các môn đệ, chẳng hiểu Chúa Giêsu nói gì, dù họ đã ở và đi theo Ngài khá lâu.  Có khi nào tôi cũng là một trong những môn đệ, ngây ngô, ngờ nghệch vậy không?  Tôi tâm sự, nói chuyện với Chúa Giêsu một cách thân tình như bạn với bạn trong lúc này.  Tôi muốn kết thúc giờ cầu nguyện này bằng một lời cầu xin giúp tôi trở nên nhạy bén hơn trước sự hiện diện của Chúa trong đời sống này: “Nguyện trời cao đổ xuống sương mai.  Mây ơi mau hãy mưa vị Cứu Tinh.  Các tầng trời nói lên hiển vinh Chúa.  Không trung cao chiếu kỳ công tay Người.” (Trích từ bài hát: Nguyện Trời Cao, sáng tác của Trọng Linh & Lm Hoàng Khánh).

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment