Saturday, December 28, 2024

Chúa Nhật Bát Nhật Lễ Chúa Giáng Sinh – Năm C – 29-12-2024 - Lễ Thánh Gia

Le Thanh Gia

Luca 2:41-52 

Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua.  Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ.  Xong kỳ lễ, hai ông trở về, còn cậu Giê-su thìlại Giê-ru-sa-lem, cha mẹ chẳng hay biết.  Ông cứ tưởng cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám con người quen thuộc.  Không thấy con đâu, hai ông trở lại Giê-ru-sa-lem tìm.  Sau ba ngày, hai ông mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi.  Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh những lời đối đáp của cậu.  Khi thấy con, hai ông sửng sốt, mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế?  Con thấy không, cha con mẹ đây đang phải cực lòng tìm con!”  Người thưa: “Sao cha mẹ lại tìm con?  Cha mẹ không biết con bổn phậnnhà của Cha con sao?”  Nhưng ông không hiểu lời Người vừa nói.  Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét hằng vâng phục các ngài.  Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.  Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa người ta. 

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từhttps://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện 

  1. 1. Hôm nay Lễ Thánh Gia bài đọc cho tôi thấy, ngay cả Mẹ Maria Thánh Giuse cũng gặp rắc rối với cậu con trai tuổi mới lớn của mình!  Kiểu xung khắc gia đình này điều rất quen thuộc với nhiều người.  Những tôi thấy đó , Chúa Giêsu cha mẹ của Ngài khám phá ranh giới của sự tự do.  Đây cách Chúa mời gọi tôi phát triển mối tương quan với Đấng Tạo Hóa với nhau.  Tôi cảm thấy thế nào về sự khám phá đó?  Chúa Giêsu nói rằng Ngài "phảitrong nhà của Cha".  Ở những nơi khác, Ngài hứa rằng trong nhà của Cha nhiều chỗ.  Tôi cảm thấy nhưnhà như thế nào khinhà của Cha?  Những người khác cảm thấy nhưnhà như thế nào? 


  1. 2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, để ý bất cứ điều chạm đến trái tim trí tưởng tượng của tôi.  Chúa đang dẫn dắt tôi đến đâu qua bài đọc này?   ai trong câu chuyện này tôi muốn nói chuyện không?  Mẹ Maria, Thánh Giuse hay chính Chúa Giêsu?  Tôi muốn nói khi trả lời câu chuyện về việc tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ?  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, Mẹ Biết,” lời Việt do Lm Xuân Đường, do Isave trình bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=zYbQ71r46Ek 


  2. Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment