Luca 1:26-38
26Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có
thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền
Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27gặp một trinh nữ đã thành hôn với
một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 28 Sứ
thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở
cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời
chào như vậy có nghĩa gì. 30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà
Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này
đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người
sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai
vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà
Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” 34 Bà
Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến
việc vợ chồng?” 35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên
bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh
ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét,
người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà
ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37vì
đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” 38 Bấy
giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người
thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi
sứ thần từ biệt ra đi.
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh
Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm là một bản
văn rất quen thuộc với phần lớn các Kito hữu, bao gồm những lời lẽ rất dễ
thương và đầy trìu mến. Những lời này mang
lại cảm giác mong đợi khi tôi đang sống trong Mùa Vọng, mùa mong chờ dịp kỷ
niệm sự ra đời của Chúa Giêsu. Hôm nay tôi
cảm thấy thế nào khi nghe bài đọc này? Bây
giờ hãy dành một chút thời gian để hình dung Đức Maria và Thiên thần Gáp-ri-en
khi họ gặp nhau. Có thể một tác phẩm
nghệ thuật hoặc âm nhạc nổi tiếng hiện lên trong tâm trí tôi lúc này. Hãy tận hưởng kỷ niệm này khi tôi cũng hình dung
mình đang ở trong cuộc gặp gỡ này giữa Đức Maria và Thiên thần Gáp-ri-en. Tôi muốn để trí tưởng tượng của tôi dẫn tôi
đến nhà của Mẹ Maria ở thị trấn Na-da-rét. Cảm giác ở đó như thế nào? Tôi muốn hướng ánh mắt về phía Đức Maria khi
Mẹ gặp Thiên thần Gáp-ri-en. Tôi muốn cố
gắng hình dung nét mặt và vẻ mặt của Mẹ khi Ngài nghe những lời này: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền
năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được
gọi là Con Thiên Chúa.”
2. Tôi đọc lại bài đọc trên
một hoặc nhiều lần nữa và chú ý tất cả các câu công bố những lời hứa của Chúa
qua Gáp-ri-en mà có từ “sẽ” Mẹ Maria đáp: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như
lời sứ thần nói.” Bây giờ tôi muốn dành
thêm chút thời gian với Mẹ Maria. Có thể
tôi có điều gì đó muốn nói với Mẹ, hoặc có lẽ, tôi có thể tận hưởng những giây
phút ở bên Mẹ Maria.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment