Thursday, December 26, 2024

Thứ Sáu Bát Nhật Lễ Chúa Giáng Sinh – Năm C – 27-12-2024 - Lễ Thánh Gioan, Thánh Sử

Thu Sau BNGS

Gioan 20:2-8 

Sáng sớm ngày Phục Sinh, Ma-ri-a Mác-đa-la chạy đi gặp ông Si-môn Phê-rô người môn đệ Đức Giê-su thương mến. nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; chúng tôi chẳng biết họ để Ngườiđâu.” Ông Phê-rô môn đệ kia liền đi ra mộCả hai người cùng chạy.  Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô đã tới mộ trướcÔng cúi xuống nhìn thấy những băng vải cònđó, nhưng không vàoÔng Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi.  Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải đểđó khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơiBấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào.  Ông đã thấy đã tin. 

(Trích Phúc âm Gioan, bn dch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng V t https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện 

  1. 1. Hôm nay mới đang trong những ngày đầu của Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh, ấy thế tôi lại được đọc một bài đọc từ Lễ Phục Sinh!  Thánh Gioan, người môn đệ được Chúa yêu, đã thấy những lời hứa của Chúa Kitô được ứng nghiệm vào đúng thời điểm mọi thứ dường như đã mất.  Tôi thấy mìnhđâu giữa hy vọng bóng tối khi đọc bài đọc này?  Đây câu chuyện về một sự khám phá, nhưng cũng đầy hoang mang.  Chúa không hành động như cách thức người ta thường mong đợi.   điều về cách Chúa trong cuộc sống của tôi khiến tôi hoang mang?  Tôi muốn nói với Chúa về điều đó? 


  1. 2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa để ý phần nào trong bài đọc đánh động tôi nhất?  Hãy chú ý xem đó xem dẫn tôi vào cầu nguyện như thế nào.  Đây chính khởi đầu của ánh sáng Phục sinh.  Vào lễ Giáng sinh, tôi cùng Giáo hội kỷ niệm ánh sáng chiếu soi vào trong tối tăm tối tăm đã không thể cưỡng lại được.  Tôi muốn dành giây phút này để từ sâu thẳm của lòng tôi muốn nói với Chúa Giêsu, ánh sáng cho trần gian. 

  2. Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment