Tuesday, December 31, 2024

Thứ Tư Bát Nhật Lễ Chúa Giáng Sinh – Năm C – 1-1-2025 - Lễ Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa

 Thu Tu Me Thien Chua

Dân Số 6:22-27 

Đức Chúa phán với ông Mô-, “Hãy nói với A-ha-ron các con rằng - Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này: ‘Nguyện Đức Chúa chúc lành gìn giữ anh em!  Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em, dủ lòng thương anh em!  Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn, ban bình an cho anh em!’  Chúc như thế đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng.” 

(Trích Sách n S, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ t https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện 

  1. 1. Hôm nay ngày đầu tiên của năm, bài đọc hôm nay bắt đầu bằng lời chúc lành của Thiên Chúa.  Chúa muốn dân Chúa, muốn tôi, nhận ra rằng, mọi người thực sự được chúc phúc.  Điều đó thể ý nghĩa với tôi khi lời cầu nguyện này bắt đầu?  Lời cầu nguyện ban phúc lành này nhấn mạnh rằng, Chúa rất nhân từ với tôi.  Nói cách khác, phúc lành này không cần phải kiếm tìm.  Chúa ban tặng những món quà của Ngài một cách tự do nhưng không.  Tôi thể nhận ra sự thật đó trong trải nghiệm của chính mình đến mức nào?  Phúc lành này cũng mang đến sự bình an từ Chúa.  Tôi, hay thế giới tôi đang sống, cần sự bình an đó nhấtđâu vào lúc này? 


  1. 2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, lưu ý bài đọc ám chỉ đến khuôn mặt của Chúa, vẻ mặt của Ngài.  Hãy cố gắng hình dung một Thiên Chúa đang ngắm nhìn tôi, nhìn tôi bằng tất cả yêu thương.  Tôi muốn dành cả thời gian còn lại của giờ cầu nguyện này bằng cách trò chuyện với Thiên Chúa, lẽ nói về cách tôi thể chia sẻ phúc lành này cho những người khác trong Năm Mới đang đến trong lúc này. 


  2. Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment