Wednesday, December 4, 2024

Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng – Năm C – 5-12-2024

Thu Nam I MV

I-sai-a 26:1-6

1Ngày ấy, trong xứ Giu-đa, người ta sẽ hát bài ca này: Chúng ta có thành trì vững chắc.  Chúa đã đặt tường trong luỹ ngoài để chở che. 2 Mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào, một dân tộc trọn niềm trung nghĩa. 3 Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân được an cư lạc nghiệp, vì họ tin vào Ngài. 4 Đến muôn đời, hãy tin vào Đức Chúa, chính Đức Chúa là Núi Đá bền vững ngàn năm, 5vì Người đã lật nhào dân sống ở núi cao, thành trì kiên cố, Người đã triệt hạ, triệt hạ cho bình địa chỉ còn là bụi đất. 6 Nó sẽ bị chà đạp dưới chân, dưới chân người cùng khổ, dưới gót kẻ yếu hèn.

(Trích Sách I-sai-a, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay tiếp tục là một bài ca đầy hy vọng.  Trong đó, tôi có thể thấy hình ảnh một thành phố yên bình và nghe thấy lời khích lệ hãy tin tưởng vào Thiên Chúa.  “Chúng ta có thành trì vững chắc.  Chúa đã đặt tường trong luỹ ngoài để chở che. Mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào, một dân tộc trọn niềm trung nghĩa.”  Những đoạn Kinh Thánh như thế này thường khuyến khích tôi tin cậy vào Chúa.  Việc tin cậy Chúa vào thời điểm này có thể có ý nghĩa gì đối với tôi?  Niềm tin có thể được nuôi dưỡng qua việc nhớ lại những ân sủng và phúc lành đã nhận được trong cuộc đời.  Một số phúc lành nào trong cuộc sống của tôi mà khi nhớ lại có thể giúp tôi tin tưởng vào tương lai?

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý đến bất kỳ từ ngữ hoặc hình ảnh nào đánh động tôi nhất.  Có thể tôi đặc biệt chú ý đến những gì Nhà tiên tri nói về sự tin tưởng ở Chúa.  Trong thời gian còn lại của giờ cầu nguyện, tôi muốn thật sự nói chuyện với Chúa cách thoải mái – chia sẻ bất cứ điều gì trong trái tim và tâm trí tôi.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng cách cất cao lời cầu xin: “Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng Chuộc Tội.  Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu Đời” (Trích từ bài hát: Trời Cao, sáng tác của Duy Tân).

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment