Friday, May 10, 2019

Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh – Năm C – 11-5-2019

Thu Bay III PS

Gioan 6:60-71

60 Nhiều môn đệ của Người nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?"61 Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư?62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.64 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin." Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người.65 Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho."66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?"68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."70 Đức Giê-su đáp: "Chẳng phải Thầy đã chọn anh em là Nhóm Mười Hai sao? Thế mà một người trong anh em lại là quỷ!"71 Người muốn nói về Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt; thật thế, chính y, một môn đệ trong Nhóm Mười Hai, sẽ nộp Người.

(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.      Chẳng phải ngày hôm nay, khi tôi không được sống trực tiếp với Chúa Giêsu nên tôi mới cảm thấy khó tin ở những lời dạy của Ngài về bánh hằng sống, mà cả những môn đệ sống cùng thời với Ngài cũng không chấp nhận.  Có thể nói, bài đọc hôm nay là một ghi nhận về sự thất bại của Chúa Giêsu trong mục vụ.  Tôi có những thất bại nào khi phục vụ người khác, nhưng rồi bị hiểu lầm, chống đối, bội ơn?  Trong giờ cầu nguyện hôm nay, tôi có thể ở bên Chúa Giêsu để chia sẻ với Ngài về sự chối từ do chính các môn đệ của Ngài.  Tôi để ý xem Ngài nghĩ gì và cảm thấy gì khi bị chối từ?  Tôi có thể học được gì từ Ngài trong cách đối diện với thất bại?  Tôi có thể chia sẻ những thất bại của tôi với Ngài.  Ngài hiểu tâm trạng tôi mà.

2.      Dường như rất thất vọng từ các môn đệ, Chúa Giêsu quay sang hỏi Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?"  Nếu Ngài hỏi tôi trong lúc này tôi sẽ trả lời ra sao?  Tôi có thể trả lời như Phê-rô không?  Tôi có dám sống thật với những gì tôi trả lời Ngài không?  Tôi có thể dùng lời của Phê-rô để nhắc nhở tôi trong cả ngày hôm nay:

      https://www.youtube.com/watch?v=CrnZmmJXTnk

Phạm Đức Hạnh, SJ   

0 comments:

Post a Comment