Friday, May 3, 2019

Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh – Năm C – 4-5-2019


Thu Bay II PS

Tông Đồ Công Vụ 6:1-7

1 Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do-thái theo văn hoá Hy-lạp kêu trách những tín hữu Do-thái bản xứ, vì trong việc phân phát lương thực hằng ngày, các bà goá trong nhóm họ bị bỏ quên.2 Bởi thế, Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: "Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải.3 Vậy, thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó.4 Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa."5 Đề nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn ông Tê-pha-nô, một người đầy lòng tin và đầy Thánh Thần, cùng với các ông Phi-líp-phê, Pơ-rô-khô-rô, Ni-ca-no, Ti-môn, Pác-mê-na và ông Ni-cô-la, một người ngoại quê An-ti-ô-khi-a đã theo đạo Do-thái.6 Họ đưa các ông ra trước mặt các Tông Đồ. Sau khi cầu nguyện, các Tông Đồ đặt tay trên các ông.7 Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Giê-ru-sa-lem, số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin.

(Trích Tông Đồ Công Vụ bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.     Trang nhật ký truyền giáo của Giáo hội sơ khai hôm nay thật đẹp.  Cái đẹp thứ nhất đó là, tôi được thấy sự thật về Giáo hội của tôi, từ ban đầu đã là một cộng đoàn không hoàn hảo.  Giáo hội ấy cho đến ngày hôm nay vẫn không hoàn hảo, bởi vậy mới có tôi ở đó, và bởi vậy tôi vẫn muốn ở trong đó.  Sự thật của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi đó là, sự kỳ thị chủng tộc giữa những người Do-thái và người Hy-lạp.  Chuyện kỳ thị chắc chẳng phải chỉ có ở Giáo hội sơ khai, nhưng còn ở mọi nước và mọi nền văn hóa, xưa cũng như nay.  Cái đẹp hơn thứ hai trong bài đọc hôm nay đó là, khi cộng đoàn có vấn đề, các tông đồ đã ngồi lại tìm hướng giải quyết, và giải quyết trong tình huynh đệ và cầu nguyện.  Điều này nói gì với tôi khi phải đối diện với những khó khăn trong gia đình và cộng đoàn hiện nay?  Tôi muốn nói chuyện với Chúa về khó khăn đang xảy ra trong gia đình và cộng đoàn tôi lúc này và xin Ngài một hướng dẫn.

2.     Cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi đã cùng nhau cầu nguyện với Thánh Thần để chọn ra những người phục vụ xứng đáng trong cộng đoàn.  Họ gọi những người ấy là Phó tế, cũng là những người có Tác vụ Phó tế trong Giáo hội của tôi ngày nay.  Trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn cầu nguyện cho các Thầy Phó tế trong cộng đoàn của tôi, hoặc những Phó tế mà tôi biết.  Xin cho họ càng ngày càng sống tinh thần phục vụ của Chúa Kitô để phục vụ cộng đoàn cho xứng đáng, bắt chước Tê-pha-nô, Phi-líp-phê, Pơ-rô-khô-rô, Ni-ca-no, Ti-môn, Pác-mê-na và Ni-cô-la.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment