Friday, September 1, 2017

Thứ Sáu XXI Thường Niên – Năm Lẻ –01-09-2017

Thu Sau XXI TN
Mát-thêu 25:1-13
1"Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.4Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.6 Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi!"7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn.8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!"9 Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn."10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!"12 Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!"13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Lời Chúa hôm nay cũng mang cùng một nội dung giống Lời Chúa hôm qua, tỉnh thức và sẵn sàng.  Mát-thêu đặt những lời dạy này của Chúa Giesu vào những chương cuối phúc âm của Ngài, gắn liền với những chuyện lớn cuối đời người.  Một lần nữa lời Chúa khuyên tôi nên sẵn sàng.  Tôi sẵn sàng chưa?  Tôi có thể nói chuyện với Chúa để giúp tôi khôn ngoan chuẩn bị đời sống tâm linh của tôi như thế nào cho bảo đảm. 
2.     Lời Chúa hôm nay có thể khiến tôi khó chịu hay chê bác dụ ngôn này—Sao những cô có dầu lại không quảng đại giúp những cô khờ dại?  Tuy nhiên tôi không thể hiểu những gì các cô khôn ngoan nói với các cô khờ dại là ích kỷ, không biết xót thương người.  Phúc âm là một quyển sách đức tin chứ không phải là pho sách của luân lý.  Điều lời Chúa hôm nay muốn nhấn mạnh thái độ chuẩn bị của mỗi người, ai biết chuẩn bị trước, hoặc ai năng tìm gặp Chúa sẽ gặp, nếu không sẽ bị chôn vùi, sẽ bị loại.  Đồng thời, phần thưởng nước trời là một ý thức trưởng thành của cá nhân chứ không phải tập thể.  Tôi sống tốt lành và đạo đức là cho tôi trước nhất và duy nhất trước mặt Chúa.  Tôi muốn tập lối sống cầu nguyện và kết thân với Chúa như những cô trinh nữ khôn ngoan trong đoạn tin mừng hôm nay.   
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment