Thursday, July 23, 2026

Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên - Năm A – 7-24-2026

Thu Sau XVI TN

Mát-thêu 13:18-23

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.  Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường.  Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận; nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay.  Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt Lời, khiến Lời không sinh hoa kết quả.  Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Trong dụ ngôn người gieo giống của bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu khích lệ tôi suy ngẫm về cách đức tin lớn lên trong cuộc đời mình.  Ngài cho thấy cần có những điều kiện thích hợp để đức tin có thể phát triển, trưởng thành và sinh hoa kết trái.  Liệu có những khía cạnh nào khiến Lời Chúa gặp khó khăn khi muốn bén rễ trong lòng tôi không?  Giờ đây, hãy nhớ lại những nơi mà đức tin của tôi đã trổ sinh hoa trái.  Tôi đã thấy tình yêu thương, sự kiên nhẫn hay niềm hy vọng nảy nở ở đâu?  Ai đã được hưởng lợi từ những hoa trái ấy?  Hãy tạ ơn vì mảnh đất tốt lành đang tạo điều kiện cho sự phát triển tươi tốt này.

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và hình dung lòng mình như một mảnh đất tốt – cởi mở, sâu sắc và sẵn sàng đón nhận.  Hãy hình dung Lời Chúa đang bén rễ, lớn lên và trổ sinh hoa trái dồi dào, đúng như lời Chúa Giêsu đã hứa.  Trong những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này, tôi muốn xin Chúa Giêsu vun trồng thêm nhiều mảnh đất tốt lành trong cuộc đời tôi và cộng đồng của tôi, để Lời Chúa được nảy nở và mang lại một mùa gặt bội thu.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment