Friday, July 24, 2026

Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên - Năm A – 7-25-2026 - Lễ Thánh Gia-cô-bê, Tông Đồ

Thu Bay XVI TN

2 Cô-rin-tô 4:7-15

Thưa anh em, chúng tôi mang sứ vụ tông đồ nơi mình như chứa đựng kho tàng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi.  Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng; bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt.  Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi.  Thật vậy, tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe doạ vì Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi.  Như thế, sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống thì lại hoạt động nơi anh em.

Vì có được cùng một lòng tin, như đã chép: Tôi đã tin, nên tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin, nên chúng tôi mới nói.  Quả thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Chúa Giê-su trỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giê-su, và đặt chúng tôi bên hữu Người cùng với anh em.  Thật vậy, tất cả những điều ấy xảy ra là vì anh em.  Như thế, ân sủng càng dồi dào, thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ, để tôn vinh Người.

(Trích Thư Cô-rin-tô II, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay thật đẹp trong cách diễn tả của Thánh Phao-lô.  Ngài dùng những hình ảnh thật sống động, diễn tả những điều thật sâu kín trong tâm hồn con người và trong tương quan giữa tôi với Thiên Chúa.  Để đi sâu vào bản văn trong giờ cầu nguyện này, trước hết, tôi có thể dùng phương pháp cầu nguyện hình dung của Thánh I-nha-xi-ô hầu giúp tôi nhìn thấy mình như một chiếc bình sành, mỏng dòn và yếu đuối.  Thánh Phao-lô nói rằng, là Kitô hữu, tôi như chiếc bình sành mỏng dòn ấy, nhưng lại được vinh dự cưu mang một kho tàng thiêng liêng.  Lạ lùng thay, dù mỏng dòn vậy mà bình sành vẫn không vỡ, không vì khả năng giỏi giang ở tôi, nhưng tất cả là do quyền năng của Thiên Chúa.  Điều này giúp tôi nhận ra điều gì?  Nhìn lại cuộc sống hiện tại, đâu là những "vết nứt", sự yếu đuối, giới hạn hoặc thương tổn (về thể xác, tinh thần, cảm xúc) mà tôi đang gánh chịu?  Tôi có đang cố gắng che giấu chúng, hay tôi sẵn sàng dâng hiến sự yếu đuối đó cho Chúa để Ngài biểu lộ quyền năng của Ngài qua tôi?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý đến niềm tin, hy vọng, cùng vai trò đức tin của tôi giữa cuộc sống hôm nay.  Thánh Phao-lô khẳng định, tôi luôn mang nơi thân mình sự chết của Chúa Giêsu, để sự sống của Ngài cũng được biểu lộ nơi tôi.  Hãy hình dung tôi đang ngồi diện đối diện với Chúa Giêsu chịu đóng đinh và phục sinh.  Trong bối cảnh những thử thách tôi đang đối diện (bị bách hại nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt), tôi muốn thưa gì với Chúa Giêsu chịu đóng đinh?  Có thể thủ thỉ với Ngài câu hỏi này chăng: "Lạy Chúa, Ngài đang mời gọi con cùng chết đi cho điều gì ngày hôm nay (sự ích kỷ, nỗi sợ hãi, ý riêng...) để sự sống phục sinh của Ngài được lớn lên trong con và mang lại ơn ích cho những người xung quanh?"

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment